Nam sinh lớp 12 được phát hiện nằm gục trên đường với con dao cắm ở vùng bụng, mất nhiều máu. Sau khi được cấp cứu và phẫu thuật, em đã qua cơn nguy kịch.
Sau tiếng động bất thường vào tối 19.9, người dân sống tại giao lộ Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Công Trứ, thuộc phường La Gi, đã chủ động ra kiểm tra khu vực xung quanh.
Đến nơi, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm gục trên mặt đường với con dao cắm trực tiếp vào vùng bụng, cơ thể chảy nhiều máu. Ngay sát nạn nhân là hai chiếc xe máy mang biển kiểm soát 49AB-189.xx và 86AH-025.xx đang trong tình trạng đè lên nhau.
Đội ngũ y tế cùng xe cứu thương lập tức di chuyển tới hiện trường thực hiện các thao tác sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi. Danh tính nạn nhân được làm rõ là em T.L.C.D, hiện đang học lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.
Tại cơ sở y tế, các bác sĩ đã khẩn trương tiến hành mổ cấp cứu kết hợp truyền máu cho em D. Đến sáng 20.9, Bệnh viện Đa khoa khu vực La Gi (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận nam sinh này đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tiếp tục nằm lại bệnh viện để theo dõi và điều trị.
Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, lực lượng Công an phường La Gi đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ có mặt khoanh vùng, phong tỏa hiện trường. Cơ quan chức năng đồng thời triển khai những biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh thông tin và truy xét các cá nhân có liên quan.
Hiện tại, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục tiến hành điều trị, làm rõ toàn bộ diễn biến, nguyên nhân cũng như các chi tiết liên quan đến sự việc này.