CLB HAGL vừa trải qua một trận đấu đầy thất vọng khi làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng. Ngay từ những phút đầu tiên, hàng thủ của đội bóng phố Núi đã mắc sai lầm nghiêm trọng, tạo điều kiện cho Friday và Tagueu ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng 5 phút. Những cú dứt điểm chính xác của đội chủ nhà khiến HAGL hoàn toàn bị động và không thể gượng dậy.
Sang hiệp hai, tình hình vẫn không khá hơn với HAGL. Luiz Antonio tiếp tục trừng phạt sự lỏng lẻo của hàng phòng ngự bằng bàn thắng thứ ba, khép lại chiến thắng 3-0 cho Hải Phòng. Đây là trận thua thứ bảy liên tiếp của HAGL, khiến họ rơi xuống đáy bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm và chỉ một bàn thắng sau nhiều vòng đấu.

Thủ môn Trần Trung Kiên, người mới có lần đầu tiên bắt chính cho ĐT Việt Nam đã không giấu nổi nỗi buồn sau trận đấu. Ngôi sao sinh năm 2003 thừa nhận: "Chúng tôi rất buồn vì thất bại rất đậm này. Nhận 2 bàn thua rất chóng vánh chỉ trong 10 phút đầu trận đấu, là do đội của tôi chơi không tốt. Chúng tôi phải chấp nhận thực tế là chơi không hay, không tốt. Sẽ phải cố gắng để hướng đến những trận đấu sắp tới."
Với phong độ hiện tại, HAGL đang đối mặt với muôn vàn khó khăn. Lực lượng mỏng, tinh thần sa sút, và lịch thi đấu khắc nghiệt khiến con đường phía trước của thầy trò HLV Lê Quang Trãi thêm phần chông gai. Những tín hiệu tích cực vẫn chưa xuất hiện.
Ở vòng đấu tiếp theo, HAGL sẽ trở về sân nhà Pleiku để tiếp đón Thể Công Viettel, đội bóng vẫn giữ thành tích bất bại. Trước đối thủ mạnh như vậy, khả năng giành điểm của đội bóng phố Núi tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn.