Những ngày đầu Xuân, chúng tôi có dịp lên vùng biên giới bắc Tây Nguyên, những cung đường uốn cong theo triền núi phủ đầy màu xanh của cây cối. Nắng xuân đang về, bà con các dân tộc đang tất bật xuống đồng tưới nước và chăm sóc cà phê, lúa xuân và cao su. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Kon Tum vẫn hăng say huấn luyện, nâng cao trình độ sẵn sàng chiến đấu và ngày đêm vững tay súng tuần tra bảo vệ từng tấc đất, cột mốc biên giới quốc gia, bảo vệ sự bình yên để bà con yên tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, góp phần xây dựng vùng biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.
7 giờ trước
Chính sách – Sự kiện