Trong cấu trúc văn hóa của làng nghề Bối Khê, hệ thống di tích đình, chùa, miếu đóng vai trò là những thiết chế văn hóa tâm linh quan trọng, gắn liền với tiến trình hình thành và bảo vệ quê hương.
1. Đình làng Bối Khê
Đình làng Bối Khê là nơi phụng thờ Cao Sơn Đại Vương – vị thần tối linh ngự tại núi Tản Viên trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đình từng là cơ sở cách mạng bí mật, nơi nuôi giấu và bảo vệ cán bộ Việt Minh hoạt động tại vùng "trắng" khu Cháy. Do là cơ sở kháng chiến trọng yếu, di tích đã bị thực dân Pháp đốt cháy hoàn toàn. Phải đến đầu thập niên 1990, ngôi đình mới được nhân dân địa phương phục dựng lại trên nền đất cũ. Công trình hiện nay được xây dựng bằng gỗ với nhiều đồ án chạm khắc tinh xảo, kế thừa nét hoa văn truyền thống. Phía trước cổng đình là khoảng sân rộng với hàng cây cổ thụ bóng mát, tạo không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi và giao lưu văn hóa cho dân làng mỗi buổi chiều tà.
2. Chùa Bối Khê
Chùa Bối Khê không chỉ là nơi tu hành của các Phật tử mà còn là trung tâm sinh hoạt tín ngưỡng cộng đồng của nhân dân địa phương. Khuôn viên chùa mang vẻ đẹp cổ kính, trang nghiêm với cổng tam quan được thiết kế theo lối kiến trúc hai tầng mái đặc trưng. Tòa thượng điện nằm tại trung tâm, là nơi phụng thờ Đức Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cùng hệ thống tượng pháp các vị La Hán; công trình ghi dấu ấn với các chi tiết chạm trổ trên gỗ rất tinh vi.
Giữa cổng chùa và chính điện là khoảng sân rộng, nơi diễn ra các nghi lễ và hoạt động văn hóa tâm linh của dân làng. Phía bên phải sân chùa tọa lạc tôn tượng Phật Quán Thế Âm Bồ Tát cao 3 mét được dựng lộ thiên uy nghi. Trong ký ức dân gian, khuôn viên chùa từng gắn liền với giai thoại về "hũ vàng tâm linh" và đàn lợn vàng thường xuất hiện vào đêm tối. Tuy nhiên, trong thời kỳ bao cấp, do nhu cầu sử dụng sân chùa làm kho lúa tập trung, di tích này đã bị dỡ bỏ để mở rộng không gian phơi phóng.
3. Hệ thống miếu thờ và lễ hội truyền thống
Bối Khê còn lưu giữ hai ngôi miếu linh thiêng: Miếu Ông và Miếu Bà. Miếu Ông tọa lạc ở phía ngoài đê, trong khi Miếu Bà nằm phía trong đê, là nơi phụng thờ Chúa Bà Bản Cảnh. Hai ngôi miếu nằm cận kề nhau nhưng cách biệt khu dân cư khoảng 1,5 km. Sau khi bị tàn phá trong chiến tranh, vào các năm 1995 và 1998, nhân dân làng Bối Khê đã phát tâm quyên góp, công đức để tái thiết hai ngôi miếu trên nền móng cũ.
Hằng năm, vào ngày 16 tháng 3 Âm lịch, làng mở hội truyền thống. Nghi lễ quan trọng nhất là rước kiệu Thánh từ đình làng chu du qua hai ngôi miếu thờ. Nghi thức "vân du" này mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, thể hiện ước vọng của cư dân làng nghề về một năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an và những điều tốt lành cho cộng đồng.