HLV tuyển Bồ Đào Nha xác định xong bến đỗ sau World Cup 2026, Ronaldo gặp ác mộng

HLV Roberto Martinez được cho là đang tiến gần đến khả năng chuyển sang dẫn dắt Al Nassr, đội bóng chủ quản của Cristiano Ronaldo, sau khi World Cup 2026 khép lại.

Theo tiết lộ từ truyền thông châu Âu, các cuộc đàm phán giữa chiến lược gia người Tây Ban Nha và đại diện Saudi Pro League đã được khởi động từ trước khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh diễn ra.

Tương lai của Martinez tại tuyển Bồ Đào Nha gần như đã được định đoạt khi hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào cuối tháng 7/2026 và hai bên không có ý định gia hạn. Một số nguồn tin tại Anh còn khẳng định nhà cầm quân 52 tuổi đã quyết định rời đội tuyển sau World Cup, bất kể thành tích của Selecao châu Âu ra sao.

Ronaldo và Roberto Martinez có thể tái ngộ ở Al Nassr.

Nếu nhận lời dẫn dắt Al Nassr, Martinez sẽ có cơ hội tái ngộ Cristiano Ronaldo, người ông đã làm việc cùng từ đầu năm 2023. Dưới sự dẫn dắt của cựu HLV tuyển Bỉ, siêu sao 41 tuổi vẫn giữ vai trò thủ lĩnh và góp công trong chiến dịch vô địch Nations League 2025 của Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, World Cup 2026 đang khởi đầu không mấy suôn sẻ với Martinez và các học trò. Trong trận mở màn bảng K, Bồ Đào Nha chỉ có trận hòa 1-1 trước CHDC Congo, qua đó sớm chịu áp lực khi Colombia vươn lên dẫn đầu bảng. Cá nhân Ronaldo thi đấu trọn vẹn 90 phút nhưng không tung ra được cú dứt điểm nào trúng đích.

Quyết định giữ Ronaldo trên sân đến hết trận của Martinez cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn. Dù vậy, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn bảo vệ cậu học trò, khẳng định việc rút chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá ra sân trong thời điểm đội bóng cần bàn thắng là không hợp lý. Trong khi đó, Al Nassr đang tìm kiếm thuyền trưởng mới sau khi chia tay Jorge Jesus, mở ra cơ hội để Martinez bắt đầu một chương mới trong sự nghiệp cùng Ronaldo tại Saudi Arabia.