Pickleball, môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam, đang trở thành tâm điểm chú ý không chỉ bởi tính hấp dẫn mà còn vì những tranh cãi xoay quanh phong cách thời trang trên sân. Thay vì lan tỏa tinh thần vận động lành mạnh, bộ môn này lại liên tục gắn liền với hình ảnh phô trương và những cuộc tranh luận gay gắt về cách ăn mặc của người chơi, đặc biệt là các nhân vật nổi tiếng.

Gần đây, một cô gái đã gây bão mạng khi chia sẻ hình ảnh tập luyện kèm dòng trạng thái: "Tốn 10 triệu/tháng riêng đồ trang phục cho bộ môn thị phi Pickleball này rồi đó". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành tâm điểm tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng trang phục ôm sát, cắt xẻ táo bạo của cô là nguyên nhân khiến Pickleball bị gắn mác "thị phi", làm lu mờ tinh thần thể thao vốn có.

Trước làn sóng chỉ trích, cô gái không ngần ngại phản hồi mạnh mẽ, khẳng định quyền tự do lựa chọn trang phục và phản bác định kiến giới. Không dừng lại ở đó, cô còn khéo léo gắn link bán hàng ngay dưới phần bình luận, biến cuộc tranh luận thành cơ hội quảng bá cho shop đồ tập của mình.

Từ con số chi tiêu gây sốc đến màn phản pháo đầy tự tin, cô gái đã biến câu chuyện cá nhân thành chiến dịch truyền thông hiệu quả. Dù bị nghi ngờ là chiêu trò PR, cách tiếp cận táo bạo này vẫn giúp cô thu hút sự chú ý và tạo ra lượng tương tác đáng kể – một nước đi liều lĩnh nhưng đầy tính toán.
