Theo tiết lộ mới nhất từ tờ BILD, vợ của Adeyemi là nữ rapper danh tiếng Loredana đang khao khát chồng mình chuyển đến thi đấu tại một "siêu đô thị" sầm uất của châu Âu. Nguyện vọng cá nhân này của gia đình đã vô tình trở thành lợi thế lớn cho Quỷ đỏ trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo người Đức.
Siêu cò Jorge Mendes, người đại diện mới của Adeyemi, được cho là đã nhanh chóng nắm bắt tình hình và xúc tiến công việc. Ông đã có các cuộc tiếp xúc sơ bộ với phía Man United ngay từ tháng 11 để dọn đường cho một thương vụ bom tấn có thể diễn ra tại Old Trafford trong tương lai gần.
Tại Đức, quá trình đàm phán gia hạn giữa Adeyemi và Dortmund đang có dấu hiệu rơi vào bế tắc. Chân sút 23 tuổi kiên quyết đòi cài điều khoản giải phóng vào hợp đồng mới, trong khi đội bóng vùng Ruhr lại tỏ ra e ngại phương án này sẽ khiến họ mất quyền chủ động về giá cả trên thị trường chuyển nhượng.
Phía Dortmund hiện mong muốn chốt mức phí giải phóng ở con số 70,2 triệu bảng (80 triệu euro) để bảo vệ tài sản của mình khi hợp đồng hiện tại còn hạn đến năm 2027. Tuy nhiên, sự chần chừ và những toan tính của Adeyemi đang khiến đội bóng Bundesliga lo lắng về việc bị ép giá nếu không sớm đạt được thỏa thuận chung.
Ngoài Man United, Jorge Mendes cũng đã tiến hành thảo luận với Inter Milan. Thực tế, cả Manchester và Milan đều là những trung tâm lớn, hoàn toàn phù hợp với tiêu chí chọn nơi an cư mà cô vợ Loredana đã đề ra, khiến cuộc đua song mã này trở nên khó lường hơn bao giờ hết.
Dù vậy, khả năng MU thực sự "xuống tiền" vẫn là dấu hỏi lớn sau khi HLV Ruben Amorim đã chi hơn 200 triệu bảng để làm mới hàng công với những Sesko hay Matheus Cunha. Giới chuyên môn nhận định, Quỷ đỏ hiện tại có lẽ đang ưu tiên ngân sách cho một tiền vệ trung tâm để tăng chất thép cho tuyến giữa hơn là bổ sung thêm một tiền đạo cánh như Adeyemi.