Cuộc chiến bảo vệ Biên giới kết thúc, nhiều năm tôi đã lên Vị Xuyên vào Nghĩa trang xem sổ của Ban quản lý Nghĩa Trang không thấy tên Ngọc . Mò mẫm tìm từng hàng thắp hương cho các đồng đội D9,D45 E113 Đặc Công và các Liệt sỹ rồi về .

Di ảnh Liệt sỹ Lê Minh Ngọc
Hàng năm tôi vẫn tìm thông tin xem các đội tìm hài cốt Liệt sỹ có thông tin của Ngọc không .. Sau này tôi tìm được 1 đồng đội nhập ngũ năm 1982. Đang làm việc tại Phòng lao động Thuơng binh xã hội .Chiến sỹ này tôi đi đảm bảo hậu cần nhận quân về E113 Đặc công huấn luyện sau điều về E198 Đặc Công
cũng tham gia chiến đấu tại Thanh Thủy, Vị Xuyên cuối năm 1985 ra quân . Anh bạn này nhiệt tình lắm liên hệ với Sở Lao động thương Binh xã Hội tỉnh Thanh Hóa . Chụp giấy báo tử hỏi tôi có phải Liệt sỹ Lê Minh Ngọc C5D45 E113 Đặc công quê Thiệu Phúc Thiệu Hóa là bạn anh không . Trường hợp này mất tích trong chiến đấu anh ạ .
Tôi bảo chính xác bạn tôi rồi .

Bằng Tổ Quốc ghi công.
Ngày hôm sau tôi đăng bản chụp giấy báo tử của Ngọc lên trang mạng xã hội “ ĐỒNG ĐỘI LÍNH BINH CHỦNG ĐẶC CÔNG “ , “ HỘI NHỮNG NGƯỜI LÍNH ĐẶC CÔNG “ Nội dung đồng đội nào cùng tham chiến đấu H3 Thanh Thủy ngày 10/12/1985 cùng Ngọc cho biết thông tin cụ thề . Rất vui là có 2 đồng đội ở Đắk Lắk là Nguyễn Quang và Phan Bích cùng tham gia trận đánh đêm đó .tiếp sau lại có 1 đồng đội vào trang trao đổi : Tôi Nguyễn Quý D45E113 tham gia mặt trận Vị Xuyên . Tôi đánh H3 tôi mũi 1 Anh Ngọc Mũi 2 . hiện nay tôi đang ở Tân Yên Bắc Giang .
Như vậy đã tìm ra nhân chứng của trận đánh .

Giấy báo tử.
Tôi gọi cho Phan Bích Đắk Lắk . Phan Bích ( quê Hà Tĩnh ) Trinh sát D45 Đăc công tham gia trinh sát điều nghiên đắp sa bàn và trực tiếp tham gia đánh trận đó , Bích trao đổi tôi đánh Thủ pháo lệnh 1 kg nổ tung bị sức ép lúc sau mới tỉnh lại sau đó phát triển đánh các mục tiêu khác lúc đánh tảo trừ tôi còn bắt liên lạc được với anh Ngọc mà . Sau bàn giao chốt cho bộ binh thì pháo địch bắn vào chốt , bên ta tưởng mất chốt băn lên . Không biết anh Ngọc bị trúng pháo địch hay rơi xuống vực lúc rút quân .Trời tối chúng tôi nhóm 2, nhóm3 người mãi 10h sáng 10/12/1985 mới về đến điểm tập kết . Tôi và anh em còn dìu anh Việt Đại đội trưởng xuống được nhưng anh mất nhiều máu và hy sịnh . Bích bị thương do sức ép được xếp thương tật ( thần kinh ). Lúc nhớ ,lúc quên hẹn tôi tháng 10 tới giỗ Anh Ngọc tôi về anh dẫn tôi vào nhà thắp hương cho anh Ngọc Tôi còn tìm thằng Võ liên lạc của anh Ngọc nữa , còn thằng Lý cùng mũi anh Ngọc thì biết thêm những phút cuối khi anh Ngọc hy sinh.

Thành Đô (bên trái) chụp với Vĩnh em trai Liệt sỹ Lê Minh Ngọc.
Vào một ngày tháng 7 tôi về nhà Ngọc mang thông tin đến cho em trai Ngọc . Thắp nén hương cho Bố Ngọc và Ngọc cầu cho Ngọc linh thiêng về với gia đình . Tôi tâm sự với Vĩnh em trai Ngọc . Anh cùng học lớp A trưởng với Ngọc năm 1979 cùng Trung đội 1 , hai đứa thân thiết hay tâm sự với nhau . Ra trường về khung huấn luyện tân binh chuyển cho các đơn vị Đặc công biên giới phía Bắc rồi chúng tôi về đơn vị chiến đấu . Tôi về D9 Ngọc về D45 . Năm 1983 Ngọc học Sỹ quan Đặc công ra trường về đơn vị cũ . Tôi nhớ Ngọc về xin tiền Bố ra mua xe đạp để đi lại ngày nghỉ . Tôi còn được Ngọc tâm sự có người yêu là sinh viên Đại Học Sư phạm 2 tên là Thủy . Ngày Ngọc đi chiến đấu trên Vị Xuyên . Ngọc gửi lại chiếc xe đạp để người yêu giữ . Không biết giờ Thủy đang ở đâu . Sau 39 năm ngày Ngọc hy sinh gia đình vẫn ngóng trông thông tin tìm thấy được hài cốt để đưa về đất Mẹ .
Vĩnh em Ngọc tâm sự ngày anh Ngọc lên Vị Xuyên em cũng ở F356 đống quân cách anh Ngọc 45 km . Anh Ngọc hy sinh được 3 ngày thì em biết tin . Em cũng tìm cách báo tin về gia đình biết . Bố em kỳ vọng rất nhiều về anh Ngọc khi nhận tin dữ rồi ốm ít thắng sau Bố mất ( Bố là Trung tá pháo binh về hưu ). Mãi 2 năm sau đơn vị mới gứi giấy Báo tử về . Trong lúc anh em ngồi tâm sự tôi chợt nhớ và gọi điện zalo video cho Vĩnh gặp Quang người cùng tham gia trận đánh đêm 10/12/1985 . Quang kể nhiều chuyện về anh trai của Vĩnh trong những ngày còn sống và trận chiến đấu cuối cùng đánh tập kích cứ điểm phòng ngự của quan Trung Quốc xâm lược . Vĩnh có quyền tự hào về người anh của mình đã tham gia trận đánh này . Một trận đánh có hiệu quả cao .
Tôi hẹn Vĩnh ngày Bích, Lý, Võ về giỗ Ngọc để biết thêm nhiều thông tin từ nhân chứng trận đánh H3 , Thanh Thủy , Vị Xuyên đêm 09 rạng ngày 10/12/1985.
Tháng 7 về chạnh lòng nhớ đồng đội một thời áo lính .
Mong các đồng đội cùng mũi chiến đấu với Ngọc đang sống tại mọi miền Tổ Quốc bổ sung thông tin về trận đánh làm tư liệu tuyên truyền cho thế hệ sau .
Chúng tôi những đồng đội may mắn hơn vẫn còn sống đến ngày hôm nay . Thắp hương Tri ân đồng đội các anh hùng liệt sỹ!
Thiệu Hóa , tháng 7/2024.