Họp mặt sau 30 năm: Đọng lại những phút giây thiêng liêng…

PV
Gần 200 học trò Trường THPT Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) niên khóa 1993 - 1996 tổ chức buổi họp mặt, trải thảm đỏ, hoa,… chờ đón thầy cô giáo cũ. Ngày ấy cũng qua nhanh nhưng đọng lại cho mỗi tâm hồn của trò là những phút giây thiêng liêng.
nien-khoa-1993-1996-truong-thpt-binh-minh-1786788706.jpg
Thầy cô và các học trò Trường THPT Bình Minh niên khóa 1993 - 1996 chụp ảnh lưu niệm họp mặt sau 30 năm.

Ngày xưa khi đến trường, các em học trò được thầy cô nắm tay dìu dắt vào lớp… thì nay hình ảnh đó được thực hiện trang trọng khi gần 50 thầy cô giáo cũ, mái tóc đen đã thay màu, có người bước chân đi chậm chạp,… được gần 200 học trò cũ đứng xếp thành ngay ngắn, nắm tay đi trên thảm đỏ và bước vào hội trường buổi họp mặt.

truong-thpt-binh-minh-30-ngay-ra-truong-1786788681.jpg
Thầy cô giáo và học trò cũ vui mừng ngày họp mặt.

Ba mươi năm - một nghìn chín trăm mười lăm ngày. Một khoảng thời gian đủ để một hạt mầm trở thành cổ thụ, đủ để một đứa trẻ ngơ ngác lớn lên, bươn chải, nếm trải đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời, cũng đủ để phủ màu bạc lên mái tóc của những người thầy, người cô kính yêu và của những cô cậu học trò ngây ngô ngày nào.

Trước khi bước vào nội dung chính của buổi họp mặt 30 năm sau ngày ra trường niên khóa 1993 - 1996, gần 200 học trò có mặt dành 1 phút để tưởng nhớ đến thầy cô giáo và bạn học cũ đã mất…

tuong-nho-thay-co-va-ban-hoc-cu-1786788706.jpg
Gần 200 học trò có mặt dành 1 phút để tưởng nhớ đến thầy cô giáo và bạn học cũ đã mất.

Tiếp đến là phần phát biểu của thầy Phạm Văn Hồng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, nhắc nhớ đến thầy cô cũ, lãnh đạo cũ của nhà trường vắng mặt tại buổi họp mặt 30 năm học trò niên khóa 1993 - 1996… Rồi đến phần tri ân thầy cô giáo cũ, đóng góp vào Quỹ khuyến học Trường THPT Bình Minh và Trường THPT Hoàng Thái Hiếu, tặng học bổng cho các em học sinh hiếu học, vượt khó,…

pham-van-hong-truong-thpt-binh-minh-1786788706.jpg
Thầy Phạm Văn Hồng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bình Minh, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại buổi họp mặt.
trao-hoc-bong-truong-thpt-binh-minh-1786788706.jpg
Ban Tổ chức buổi họp mặt 30 năm ngày ra trường đã trao học bổng hỗ trợ cho các em học sinh hiếu học, vượt khó.

Một nội dung không kém phần thú vị khi Ban Tổ chức buổi họp mặt 30 năm học trò niên khóa 1993 - 1996 đã đánh trống trường vào lớp, tổ chức lại lớp học theo từng thầy cô chủ nhiệm cũ và các học trò cũ năm nào lại ngồi vào vị trí của mình, được lắng nghe lời thầy cô thăm hỏi… Dù hiện nay các học trò cũ cũng đã bước vào lứa tuổi 50, có người chuẩn bị có con rể, con dâu,…

ban-hoc-cu-truong-thpt-binh-minh-1786788706.jpg
Các bạn học cũ vui mừng ngày họp mặt và hào hứng với đá bào, xe kem,…

Và một điều hãnh diện hơn cho các học trò Trường THPT Bình Minh niên khóa 1993 - 1996, hiệu trưởng nhà trường hiện nay là bạn học cùng niên khóa. Và sau sáp nhập vào năm 2025, thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) được tổ chức lại thành 3 phường mới Bình Minh, Cái Vồn, Đông Thành, Chủ tịch UBND cả 3 phường trên đều là học trò ở niên khóa 1993 - 1996, ngoài ra còn 1 nữ Phó Chủ tịch UBND xã lân cận,…

Cuộc họp mặt 30 năm không chỉ là dịp để tri ân thầy cô, mà còn là khoảng thời gian quý giá để bạn bè nối lại những sợi dây tình cảm đã bị ngắt quãng bởi nhịp sống hối hả. Dù mỗi người một hoàn cảnh, một vị trí xã hội, nhưng khi ngồi lại bên nhau, tất cả lại trở về là những cô cậu học trò tuổi mười bảy, mười tám ngây thơ ngày nào.

ghe-da-san-truong-thpt-binh-minh-1786788707.jpg
Các bạn lớp 12A2 niên khóa 1993 - 1996 ngồi lại ghế đá sân trường ngày trước.

Trước đó, các bạn lớp 12A2 niên khóa 1993 - 1996 đã tổ chức buổi họp mặt 30 năm ngày ra trường, cùng nhau tìm lại ghế đá ở sân trường, xếp hàng vào lớp học như ngày nào,… 30 năm, 3 thập kỷ của cuộc đời, đủ để biến những cô, cậu học trò mười bảy, mười tám ngây thơ, hồn nhiên ngày nào thành những con người dày dạn kinh nghiệm, mang trên vai gánh nặng gia đình và những lo toan của cuộc sống. Nhưng khi đến với buổi họp mặt, gạt bỏ lại sau lưng mọi áp lực công việc, danh vị hay tuổi tác, bạn bè lại được trở về nguyên vẹn là những "cậu ấm, cô chiêu" của tập thể lớp năm nào.

co-chu-nhiem-cu-thpt-binh-minh-1786788706.jpg
Các bạn học trò cũ chụp ảnh kỷ niệm cùng cô chủ nhiệm cũ.

Cuộc họp mặt 30 năm ngày nào đã trôi qua, nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm khó quên với những phút giây thiêng liêng của ngày họp mặt, mọi khoảng cách thời gian dường như hoàn toàn xóa bỏ, chỉ còn lại tình nghĩa thầy trò, tình bạn sau 30 năm luôn vẹn nguyên và ấm áp.

thay-co-va-hoc-tro-cu-thpt-binh-minh-1786788706.jpg
Thầy cô và học trò cũ quây quần bên nhau.