Trong không khí trang trọng, ấm áp của lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THCS Phổ Thuận (phường Trà Câu, Quảng Ngãi), đông đảo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, phường Trà Câu cùng các thế hệ thầy cô giáo, cựu học sinh đã trở về. Có những mái đầu đã bạc, có những người tóc còn xanh, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: tình yêu dành cho mái trường từng gắn bó một phần tuổi trẻ.
Theo ông Lê Thành Nghĩa, Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Thuận, điều làm nên giá trị của Trường không chỉ là những dãy phòng học khang trang, những thành tích hay những tấm bằng khen, mà trước hết là con người. Đó là những người thầy, người cô đã dành trọn tuổi thanh xuân cho bục giảng; những cán bộ quản lý tận tâm; những nhân viên âm thầm cống hiến; những phụ huynh luôn đồng hành và hàng vạn học sinh đã trưởng thành từ mái trường này.

Từ mái trường Phổ Thuận, nhiều thế hệ học sinh đã bước ra cuộc đời, trở thành cán bộ, nhà giáo, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân, sĩ quan lực lượng vũ trang và những công dân tiêu biểu. Có người đi xa, có người trở về quê hương công tác, tiếp tục đóng góp cho cộng đồng. Dù ở đâu, trong sâu thẳm ký ức, mái trường tuổi thơ vẫn là nơi lưu giữ những bài học đầu đời và những ước mơ trong trẻo nhất.
Dịp này, Trường THCS Phổ Thuận vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo. Nhà trường cũng trao quà tri ân các thế hệ thầy cô từng công tác, cống hiến tại trường. Những cựu học sinh trở về cũng trao nhiều suất học bổng cho học sinh đang học tập tại trường - một sự tiếp nối đẹp đẽ của tình thầy trò và truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Cũng tại buổi lễ, ông Võ Minh Châu - Chủ tịch UBND phường Trà Câu, khẳng định, hơn nửa thế kỷ qua, biết bao thế hệ thầy cô đã tận tụy cống hiến, truyền đạt tri thức, tạo nền tảng để học sinh tiếp tục học tập, rèn luyện và trưởng thành.
Những thành quả mà các thế hệ học sinh đạt được hôm nay không chỉ là niềm tự hào của nhà trường, mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Trà Câu.
Trong giai đoạn phát triển mới, khi khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới giáo dục đặt ra những yêu cầu ngày càng cao, Trường THCS Phổ Thuận đứng trước cả cơ hội lẫn thử thách. Việc sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra những thay đổi nhất định.

Song, theo ông Châu, dù tên gọi hay tổ chức bộ máy có thể thay đổi, truyền thống, thương hiệu, tinh thần hiếu học và những giá trị tốt đẹp được nhiều thế hệ thầy trò Phổ Thuận vun đắp trong 50 năm qua sẽ luôn được trân trọng, gìn giữ và phát huy.
Đó cũng là lời nhắn gửi tới tập thể nhà trường: tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; xây dựng đội ngũ giáo viên tâm huyết, trách nhiệm; đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; chú trọng giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ý thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học và năng lực số cho học sinh.

Quan trọng hơn, nhà trường phải tiếp tục giữ được môi trường giáo dục an toàn, nhân văn, hạnh phúc, nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát huy năng lực, sở trường và nuôi dưỡng khát vọng vươn lên. Trường THCS Phổ Thuận đã đi qua nửa thế kỷ bằng niềm tin và sự tận tâm. Phía trước vẫn còn những đổi thay, những yêu cầu mới và cả những thử thách. Nhưng với truyền thống 50 năm, với tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, mái trường ấy sẽ tiếp tục là nơi gieo những hạt mầm tri thức, nuôi dưỡng nhân cách và chắp cánh cho những ước mơ.
Để mai này, dù đi đến đâu, những thế hệ học trò Phổ Thuận vẫn có thể tự hào nói rằng: mình đã từng lớn lên dưới mái trường ấy - nơi nửa thế kỷ qua, những người thầy đã âm thầm thắp sáng những con đường tương lai.