Những trái tim hướng về cộng đồng

Đó là hình ảnh những bạn tình nguyện viên từ TP.HCM không ngại đêm khuya để bốc vác hàng lên xe lúc 1-2h sáng; những anh chị mạnh thường quân chung tay góp sức; những chuyến xe chở đầy hàng hóa nghĩa tình…

Đặc biệt là hình ảnh các anh bộ đội sẵn sàng xắn tay áo, cùng mọi người khuân vác, tiếp nhận, sắp xếp và phân phát từng phần hàng đến với bà con. Và có một câu mình luôn rất thích: “Ở đâu dân khó, ở đó có bộ đội.

bo-doi-chung-tay-xep-hang-cuu-tro-1786297336.jpg
Các bạn tình nguyện viên và bộ đội chung tay xếp hàng hóa để đưa đến tận tay người dân.

Và qua những gì mình được chứng kiến, mình càng hiểu rằng câu nói ấy không chỉ là một lời đẹp đẽ, mà là hình ảnh rất thật trong cuộc sống. Bất cứ nơi đâu nhân dân gặp khó khăn, thiên tai, gian nguy hay vất vả, những người lính luôn có mặt. Không ngại mưa gió, không ngại cực nhọc, chỉ mong có thể góp một phần sức lực để người dân sớm vượt qua khó khăn.

Nhân đây, mình xin được lưu lại nơi đây một lời cảm ơn thật lòng: Cảm ơn Thủ lĩnh – Đại tá Trần Hữu Linh; Cảm ơn Đại tá Đô cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ KV1 – Đức Trọng, Lâm Đồng; Cảm ơn Hoa hậu Đàm Lưu Ly, em Võ Thanh Vinh, các anh chị mạnh thường quân, Hội thiện nguyện nghệ sĩ, Thành Đoàn TP.HCM và tất cả những người bạn đã cùng chung tay với Trương Trang trong chuyến đi đầy nghĩa tình ấy.

chan-dung-dai-ta-tran-huu-linh-1786297335.jpg
Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, Tổng Biên tập Tạp chí Nghề báo) vẽ tặng ký họa chân dung Đại tá Trần Hữu Linh.

Cảm ơn những người đã góp tiền, góp hàng, góp công sức, góp thời gian và cả những giọt mồ hôi để tạo nên một hành trình thật đẹp. Có thể một ngày nào đó, những đơn vị, những cái tên sẽ thay đổi theo sự sắp xếp mới. Nhưng những tình cảm, những hình ảnh và những kỷ niệm đẹp giữa người lính – người dân – những người làm thiện nguyện thì chắc chắn sẽ còn ở lại.

Với riêng mình, đây không chỉ là một chuyến cứu trợ…. Đó là một cái duyên. Một hành trình nghĩa tình. Và là một kỷ niệm rất đẹp mà mình sẽ luôn trân trọng khi nhớ về Lâm Đồng.

Thay lời kết xin chúc các anh, các chú bộ đội trên chặng đường mới luôn mạnh khỏe, bình an, vững vàng và tiếp tục hoàn thành thật tốt mọi nhiệm vụ được giao. Dù ở đâu, làm nhiệm vụ gì, mong rằng màu xanh áo lính vẫn luôn là màu xanh của niềm tin, của trách nhiệm và của tình quân dân.