Mùa hè năm ngoái, Manchester United khiến cả châu Âu bất ngờ khi vượt mặt Real Madrid để chiêu mộ trung vệ trẻ Leny Yoro từ Lille với mức phí lên tới 58,9 triệu bảng. Được mệnh danh là "Varane mới", Yoro được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột nơi hàng thủ “Quỷ đỏ” trong nhiều năm tới.
Ở tuổi 19, Yoro sở hữu chiều cao lý tưởng, khả năng phán đoán tốt và lối chơi chững chạc. Anh từng là mục tiêu theo đuổi của nhiều ông lớn, trong đó có Real Madrid. Tuy nhiên, lời đề nghị hấp dẫn từ Man Utd cùng cam kết Phát triển lâu dài đã khiến Yoro chọn sân Old Trafford làm bến đỗ mới.

Dù vậy, khởi đầu của anh tại Anh không suôn sẻ. Chấn thương tiền mùa giải khiến Yoro phải chờ đến tháng 12 mới có trận ra mắt. Dù đã ra sân 33 trận, trong đó có 21 lần tại Premier League, màn trình diễn của anh vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng – một phần do sự bất ổn của đội bóng dưới thời Erik ten Hag và Ruben Amorim.
Gần đây, báo chí Tây Ban Nha tiết lộ Yoro đang cảm thấy hối tiếc vì không chọn Real Madrid. Trong bối cảnh Man Utd tiếp tục bổ sung lực lượng mạnh mẽ, tương lai của trung vệ trẻ người Pháp đang trở nên mờ mịt. Tuy nhiên, với tuổi đời còn rất trẻ, Yoro vẫn còn nhiều cơ hội để chứng minh giá trị của mình tại Old Trafford.