Man City đã vượt qua Manchester United trong cuộc đua giành chữ ký thủ môn Diogo Costa từ Porto. Theo tờ The Sun, sự chần chừ từ phía Quỷ Đỏ, đặc biệt là việc không sẵn sàng chi ra khoản phí giải phóng hợp đồng trị giá 64 triệu bảng, đã tạo điều kiện để nửa xanh thành Manchester chen chân vào thương vụ này.
HLV Ruben Amorim vốn muốn tìm người thay thế cho Andre Onana nhưng ban lãnh đạo MU lại tỏ ra dè dặt về mặt tài chính. Trong khi đó, Man City sẵn sàng "mạnh tay" để chuẩn bị cho khả năng Ederson rời Etihad vào mùa hè, khi thủ thành người Brazil đang được các CLB Saudi Pro League nhắm tới và chỉ còn một năm hợp đồng.

Không chỉ Ederson, thủ môn số 2 Stefan Ortega cũng có thể rời đi, khiến HLV Pep Guardiola gấp rút tìm phương án thay thế. Diogo Costa, 25 tuổi, được xem là một trong những thủ thành tiềm năng hàng đầu châu Âu hiện nay và là lựa chọn lý tưởng để tái thiết đội hình.
Sau một mùa giải không như kỳ vọng, Man City đang cải tổ mạnh mẽ với nhiều bản hợp đồng mới như Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov và Vitor Reis. Việc chiêu mộ thành công Diogo Costa không chỉ củng cố hàng thủ mà còn thể hiện rõ tham vọng tiếp tục thống trị bóng đá Anh của thầy trò Guardiola.