Một thoáng "biệt phủ" của "quái kiệt" xứ Thanh

Với khuôn viên 5.000m2, có cả hồ sen, ao cá, vườn tượng và các gian phòng chật kín những bức tranh sơn dầu khổ lớn... ngôi nhà ở thôn 4, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, rất giống một... "biệt phủ" độc đáo.

Nhưng chủ nhân của "biệt phủ" nói trên không làm Bí thư, hay Chủ tịch, cũng chưa từng là quan chức bao giờ; nên cứ khoe cơ ngơi thoải mái, mà chẳng ngại ai kết tội "tham nhũng" và "lợi dụng chức quyền".

Ông là lão Họa sĩ, Nhà điêu khắc nổi tiếng Lê Đình Quỳ, sinh 1940, người đang giữ Kỷ lục quốc gia với 30 tượng đài, được xây dựng ở nhiều vùng miền trên toàn quốc. Ông cũng là tác giả của hàng trăm tượng chân dung các danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử cả trong và ngoài nước.

dt1dvh1-1718762026.jpg

Tác giả bài viết Đặng Vương Hưng (bên phải) vả chủ nhà Hoạ sĩ  Lê Đình Quý.

Về hội họa, sở trường của Lê Đình là sơn dầu. Hiện ông đã vẽ gần ngàn bức tranh khổ lớn và đang mơ ước làm bảo tàng riêng.

Tôi biết Họa sĩ Lê Đình Quỳ từ hơn 10 năm trước, khi tổ chức ấn hành và giới thiệu cuốn sách "Mật mã vũ trụ" và tặng ông biệt danh "Quái kiệt xứ Thanh". Ông rất khoái biệt danh này.

Họa sĩ Lê Đình Quỳ có một ngôi nhà nhỏ trong ngõ, ở Dốc Minh Khai, Hà Nội. Nhưng lâu rồi, ông ở lỳ trong quê để sáng tác, mà không về Thủ đô. Điện thoại cho ông số: 0335692537, nói chuyện bao nhiêu cũng không thay được gặp trực tiếp. Tôi đã cất công từ Hà Nội vào Thanh Hóa thăm Lê Đình Quỳ với tư cách Nhà điêu khắc và vợ ông - nữ họa sĩ Hà Yên.

dt2dvh2-1718762265.jpg
Một góc trưng bày tranh tượng của Hoạ sĩ Lê Đình Quý.

Chả là mấy hôm trước, Hội đồng Họ Đặng Việt Nam đã "đặt hàng" ông sáng tác bức tượng chân dung danh nhân lịch sử Đặng Thi Sách. Tôi phải vào Thọ Xuân để giúp Kỷ lục gia Lê Đình Quỳ hiểu rõ hơn cụ Đặng Thi Sách là ai và tạo thêm cảm hứng sáng tác cho lão Họa sĩ, Nhà nghiên cứu Thiên văn học "Quái kiệt xứ Thanh".

Thọ Xuân, 19/6/2024

Trái Tim Người Lính

MỘT THOÁNG "BIỆT PHỦ" CỦA "QUÁI KIỆT XỨ THANH"

Với khuôn viên 5.000m2, có cả hồ sen, ao cá, vườn tượng và các gian phòng chật kín những bức tranh sơn dầu khổ lớn... ngôi nhà ở thôn 4, xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, rất giống một... "biệt phủ" độc đáo.

Nhưng chủ nhân của "biệt phủ" nói trên không làm Bí thư, hay Chủ tịch, cũng chưa từng là quan chức bao giờ; nên cứ khoe cơ ngơi thoải mái, mà chẳng ngại ai kết tội "tham nhũng" và "lợi dụng chức quyền".

Ông là lão Họa sĩ, Nhà điêu khắc nổi tiếng Lê Đình Quỳ, sinh 1940, người đang giữ Kỷ lục quốc gia với 30 tượng đài, được xây dựng ở nhiều vùng miền trên toàn quốc. Ông cũng là tác giả của hàng trăm tượng chân dung các danh nhân văn hóa, nhân vật lịch sử cả trong và ngoài nước.

Về hội họa, sở trường của Lê Đình là sơn dầu. Hiện ông đã vẽ gần ngàn bức tranh khổ lớn và đang mơ ước làm bảo tàng riêng.

Tôi biết Họa sĩ Lê Đình Quỳ từ hơn 10 năm trước, khi tổ chức ấn hành và giới thiệu cuốn sách "Mật mã vũ trụ" và tặng ông biệt danh "Quái kiệt xứ Thanh". Ông rất khoái biệt danh này.

Họa sĩ Lê Đình Quỳ có một ngôi nhà nhỏ trong ngõ, ở Dốc Minh Khai, Hà Nội. Nhưng lâu rồi, ông ở lỳ trong quê để sáng tác, mà không về Thủ đô. Điện thoại cho ông số: 0335692537, nói chuyện bao nhiêu cũng không thay được gặp trực tiếp. Tôi đã cất công từ Hà Nội vào Thanh Hóa thăm Lê Đình Quỳ với tư cách Nhà điêu khắc và vợ ông - nữ họa sĩ Hà Yên.

Chả là mấy hôm trước, Hội đồng Họ Đặng Việt Nam đã "đặt hàng" ông sáng tác bức tượng chân dung danh nhân lịch sử Đặng Thi Sách. Tôi phải vào Thọ Xuân để giúp Kỷ lục gia Lê Đình Quỳ hiểu rõ hơn cụ Đặng Thi Sách là ai và tạo thêm cảm hứng sáng tác cho lão Họa sĩ, Nhà nghiên cứu Thiên văn học "Quái kiệt xứ Thanh".

Thọ Xuân, 19/6/2024