Bài viết mới nhất từ Trái Tim Người Lính
Giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập chân dung “TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM”
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025); CLB Con gái và Con dâu Họ Đặng Việt Nam, phối hơp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức “Trái tim người lính” và CLB “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức giới thiệu và trưng bày bộ sưu tập chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam”.
Chuẩn bị sự kiện trao tặng bộ sưu tập chân dung “TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM” VÀ GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “ĐÂU CÓ GIẶC LÀ TA CỨ ĐI”
Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và 60 năm Bác Hồ tặng Phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang" (1965 - 2025); Tổ chức “Trái tim người lính” phối hơp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, CLB “Mãi mãi tuổi 20” và thân nhân gia đình Anh hùng – Liệt sĩ Lê Văn Dỵ sẽ tổ chức giới thiệu bộ sưu tập di ảnh chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam”.
Chân dung thời trẻ của những nhà tình báo huyền thoại
Đó là Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Đặng Trần Đức (Ba Quốc); Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phạm Xuân Ẩn; Liệt sĩ, Anh hùng LLVTND Phạm Ngọc Thảo; Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang); Đại tá, Anh hùng LLVTND Lê Hữu Thúy; Thượng úy, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo).
Những ai còn ảnh Binh Nhì và Binh Nhất thời chiến, hãy gửi cho chúng tôi
Dù là Binh nhì, hay Binh nhất, thì vẫn là lính trơn, sau khi đã trải qua mấy tháng huấn luyện tân binh. Họ chưa có chức vụ gì và cũng chẳng chỉ huy ai. Khi có lệnh là xông lên đầu tiên, đối mặt với những người lính bên kia chiến tuyến. Đây cũng là đối tượng hi sinh nhiều nhất trong chiến tranh.
Chân dung những người lính Binh nhì, Binh nhất
Dù là Binh nhì, hay Binh nhất, thì vẫn là lính trơn, sau khi đã trải qua mấy tháng huấn luyện tân binh. Họ chưa có chức vụ gì và cũng chẳng chỉ huy ai. Khi có lệnh là xông lên đầu tiên, đối mặt với những người lính bên kia chiến tuyến. Đây cũng là đối tượng hi sinh nhiều nhất trong chiến tranh.
Những nữ Anh hùng liệt sĩ xinh đẹp như Hoa hậu đã “MÃI MÃI TUỔI 20”
Cho tới thời điểm này, các nhóm họa sĩ trẻ của chúng tôi đã phục dựng màu cho hàng ngàn di ảnh đen trắng Anh hùng – Liệt sĩ. Chúng tôi cũng thường xuyên nhận được nhiều lời đề nghị của các gia đình, thân nhân Liệt sĩ nhờ phục chế ảnh chân dung của cha mẹ, ông bà… Điều đó làm chúng tôi cảm thấy trách nhiệm của mình lớn lao hơn và công việc cũng ý nghĩa hơn.
Tiếp tục sưu tầm và phục dựng màu cho di ảnh chân dung đen trắng “TUỔI 20 CỦA VĂN NGHỆ SĨ TRÍ THỨC TÀI DANH VIỆT NAM”
Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới - biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; cùng với các Anh hùng - Liệt sĩ Lực lượng vũ trang; đã có hàng vạn Văn nghệ sĩ, Trí thức Việt Nam trực tiếp tham gia và đã có những đóng góp to lớn cho thắng lợi chung của dân tộc...
Có những đoàn văn công xung kích đã hát giữa rừng Trường Sơn năm ấy
Sau cuộc Tổng tấn công và Nổi dậy Tết Mậu Thân – 1968, là một trong những giai đoạn ác liệt và khó khăn nhất của chiến trường miền Nam. Theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa đã phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội tổ chức một số đoàn Văn công Xung kích, từ nhiều tỉnh thành của miền Bắc đi chiến trường để phục vụ và động viên đời sống tinh thần cho bộ đội.
"Chiến trường và quê hương" - Cuốn sách của một lão Tướng công an, đã 95 năm tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng
Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Phan Văn Lai - Tác giả cuốn Hồi ký “Chiến trường và Quê hương”, nguyên là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Bộ Công an, nguyên Chánh Thanh tra Bộ Công an. Hiện đã 95 tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng, nhưng ông vẫn đảm nhiệm trọng trách Trưởng Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Những Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ và "MÃI MÃI TUỔI 20"
Họ là những cán bộ, chiến sĩ CAND không cùng thế hệ, từng công tác, chiến đấu ở các đơn vị, địa phương khác nhau; nhưng lại có điểm chung, giống nhau là đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ và ngã xuống ở lứa tuổi đẹp nhất của đời người "Mãi mãi tuổi 20".
Những di ảnh chân dung "Tự hào Công an nhân dân Việt Nam" sẽ được trao tặng cho các bảo tàng
Chào mừng kỷ niệm 80 năm truyền thống của Lực lượng CAND Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã phối hợp với Tổ chức “Trái tim người lính” sưu tầm và phục dựng màu một số di ảnh đen trắng các Anh hùng Liệt sĩ CAND nhiều thế hệ, để trao tặng cho các Bảo tàng; góp phần tôn vinh và tri ân những người có công với nước.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
Thực hiện Quyết định số 1559/QĐ-CTN ngày 12-8-2025 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chiều 28-8, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tặng đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó trung đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, nguyên Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2.
Đại tá Trần Trọng Duyết "đi gặp"... Thượng Nghị sĩ Mỹ JOHN MCCAIN
Tôi quen biết Đại tá Trần Trọng Duyệt từ cuối thập niên 90. Hồi đó, tôi đang làm việc tại “An ninh Thế giới”, đã được Tòa soạn giao nhiện vụ viết loạt bài phóng sự “Sự thật về vụ tập kích cứu phi công Mỹ tại Sơn Tây năm 1970”. Vì bài phóng sự nhiều kỳ cần rất nhiều tư liệu, lại có liên quan đến những tù binh Mỹ bị giam giữ tại Trại Hỏa Lò, nên tôi đã cất công về Hải Phòng, tìm đến khu tập thể đoàn 6 Hải quân, để gặp Đại tá Trần Trọng Duyệt – Cựu Trại trưởng Tù binh Hỏa Lò, những năm 1967 – 1973.
Chúc mừng Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã được Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ
Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy sinh năm 1931 tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Đầu năm 1945, ông được giác ngộ Cách mạng, tham gia phong trào Việt Minh. Năm 17 tuổi, ông gia nhập quân đội; một năm sau, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.
Công bố Bản quyền sáng tạo và giới thiệu không gian văn hoá di sản gốm sứ NASON
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), “Trái tim người lính” phối hợp với thương hiệu NASON tổ chức buổi Họp mặt và giới thiệu Bản quyền Sáng tạo của Cựu chiến binh, Kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo; đồng thời, công bố Quyết định công nhận Không gian Di sản Văn hóa - Khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm Gốm sứ Tâm linh NASON của Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Nhiều vị khách quý đã tới dự và tham gia sự kiện.
Có một Linh tháp mang tên "Mãi mãi tuổi 20" tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại xã Linh Trường, huyện Gio Linh (cũ) của tỉnh Quảng Trị. Là nơi yên nghỉ của 10.263 liệt sĩ; nơi đây không chỉ là một di tích quốc gia đặc biệt mà còn là một “Bảo tàng kháng chiến", là “Trường học ngoài trời” góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Thương binh Đặng Sỹ Ngọc và "Tổ quốc trong trái tim người lính"
Tháng 7 và tháng 8/2025, Thương binh Đặng Sỹ Ngọc đã 2 lần đi tàu đêm từ Nghệ An ra Hà Nội. Mỗi lần, ông đều mang theo hàng trăm cuốn sách “Tổ quốc trong tim người lính” để tặng trong các sự kiện do “Trái tim người lính” tổ chức. (Mời xem clip và chùm ảnh đính kèm). Vậy cuốn sách này có gì đặc biệt?
Hai bức ảnh tự hào "Tuổi 20 của Anh hùng Đoàn Sinh Hưởng"
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, từng làm Tư lệnh Binh chủng Tăng Thiết giáp, Tư lệnh Quân khu 4. Ông sinh năm 1949, quê gốc xã Bình Ngọc, thị xã Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, nơi địa đầu đất nước. Đoàn Sinh Hưởng nhập ngũ năm 1966, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ đang ở giai đoạn gay go và quyết liệt.
Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 20 năm truyền thống "Mãi mãi tuổi 20"
Cách đây tròn 20 năm, sau khi hai cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” – Anh hùng LLVTND, liệt sĩ Đặng Thùy Trâm được xuất bản và gây tiếng vang lớn trong dư luận cả nước, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” (MMT20) do Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định, đã chính thức được thành lập vào ngày 16/8/2005.