Các anh ngã xuống, hầu hết là ở tuổi 19 – 20. Nhiều người vẫn chưa hiểu được vì sao mình lại đối diện với cái chết, bởi còn nguyên vẹn sự hồn nhiên và thơ ngây của tuổi mới vào đời…
Với ý nghĩa đó, chúng tôi quyết định thực hiện bộ sưu tập chân dung Binh Nhì và Binh Nhất thời chiến. Cụ thể là sưu tầm những bức ảnh đen trắng của những Cựu chiến binh, Cựu CAND từ hồi mới nhập ngũ.
Bước đầu, chúng tôi xin giới thiệu một số chân dung, đã được nhóm họa sĩ trẻ của “Trái tim người lính” phục dựng màu từ ảnh đen trắng:

1- Binh nhì Đỗ Quý Doãn, sinh nhật 26/9, ảnh chụp tháng 11/1972. Ông là một Nhà báo, Nhà thơ (tác giả của bài thơ nổi tiếng “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tĩnh” do Nhạc sĩ Trần Hoàn phổ nhạc). Nhà báo Đỗ Quý Doãn từng đảm nhiệm trọng trách Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2- Binh nhì, Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (14/10/1952 – 30/7/1972) – Người sinh trưởng tại Hà Nội, từng được Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi Văn toàn miền Bắc, tác giả của cuốn nhật ký chiến trường nổi tiếng “Mãi mãi tuổi 20”.

3- Binh nhất, Liệt sĩ Vũ Đình Văn (2/1951 – 12/1972) – Nhà thơ, sinh trưởng tại Hà Nội. Anh đi bộ đội 12/1971, khi anh đang học năm thứ ba khoa Văn, Đại học sư phạm Hà Nội. Là Bộ đội Tên lửa đánh B52 Mỹ, anh hy sinh khi mới 22 tuổi đời và 1 tuổi quân.

4- Binh nhì, Nhà văn, Nhà báo Đặng Vương Hưng, ảnh chụp tháng 10/1976 – Người đã có gần 50 năm mặc 2 màu áo lính QĐND và CAND; Người sáng lập và Chủ tịch Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam”.

5- Binh nhất Nguyễn Văn Thương, ảnh chụp tháng 11/1982 - Ông từng nhiều năm công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Nếu bạn là Cựu chiến binh, hay Cựu CAND, còn giữ được những tấm ảnh chân dung đen trắng, mặc quân phục, đã qua mấy chục năm, xin hãy chụp bằng điện thoại và gửi cho chúng tôi. “Trái tim người lính” sẽ phục dựng chân dung màu miễn phí cho các Anh hùng – Liệt sĩ và những người có công với đất nước; đồng thời, trợ giúp yêu cầu của các Cựu chiến binh tốt nhất trong điều kiện cho phép.
Hà Nội, 26/9/2025
TTNL