“Sắc Chăm - Sắc Người”: Khi tuổi trẻ viết tiếp câu chuyện di sản bằng lòng nhân ái

Giữa nhịp sống hối hả của đô thị hóa, việc gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống và lan tỏa những giá trị nhân văn ngày càng trở nên ý nghĩa. Với Hoàng Lê Châu Ngọc, nữ sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), tình yêu dành cho di sản văn hóa Chăm đã trở thành động lực để em sáng lập dự án thiện nguyện “Sắc Chăm - Sắc Người”, hướng đến hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kết nối thế hệ trẻ với những giá trị văn hóa truyền thống.

Từ tình yêu di sản đến hành trình sẻ chia

Nhận thấy vẻ đẹp độc đáo của văn hóa Chăm cùng những khó khăn mà nhiều học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đối mặt trên hành trình đến trường, Châu Ngọc đã ấp ủ ý tưởng xây dựng một dự án kết hợp hoạt động thiện nguyện với giao lưu, quảng bá văn hóa. Tên gọi “Sắc Chăm - Sắc Người” gửi gắm thông điệp giản dị nhưng sâu sắc. “Sắc Chăm” gợi nhắc những giá trị văn hóa, nghệ thuật và bản sắc di sản được bồi đắp qua nhiều thế hệ; “Sắc Người” tôn vinh vẻ đẹp của tình người, sự sẻ chia, thấu hiểu và gắn kết giữa các cộng đồng. Với ý tưởng ấy, dự án không chỉ hướng đến việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn tạo cơ hội để người trẻ thành thị tiếp cận văn hóa Chăm bằng tinh thần cởi mở, tôn trọng và cầu thị. Qua đó, các hoạt động thiện nguyện trở thành nhịp cầu kết nối con người, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

2aobor7h7zylw6wfwviwzkefmhf3aljnm7fnn8ri-1792669590.jpg

Hoàng Lê Châu Ngọc - Học sinh Trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM) sáng lập viên dự án “ Sắc Chăm- Sắc Người”

Trong những hoạt động triển khai đầu tiên, “Sắc Chăm -Sắc Người” tập trung hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Với sự chuẩn bị của Châu Ngọc cùng ban điều hành và các cộng sự, chương trình đã trao tặng hơn 150 phần quà thiết thực và 20 suất học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng như những em nỗ lực vươn lên trong học tập.

Chia sẻ về trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình triển khai dự án, Hoàng Lê Châu Ngọc cho biết: “Điều khiến chúng mình xúc động nhất là những nụ cười rất trong trẻo. Có em đón nhận phần quà bằng hai tay, có em ôm chặt túi quà vào lòng như một báu vật, và có em chỉ khẽ cất lời cảm ơn nhưng ánh mắt thì sáng ngời rực rỡ”.

2aobor7h7zmh5mnfddalezgfiy8tt84udykdtebi-1792669590.jpg

Dự án “Sắc Chăm- Sắc Người” trao quà tặng cho các em học sinh người Chăm

Những khoảnh khắc ấy trở thành nguồn động viên đối với các thành viên dự án. Đằng sau mỗi phần quà là quá trình lên kế hoạch, vận động nguồn lực và chuẩn bị công phu; còn đằng sau mỗi nụ cười là niềm tin rằng sự quan tâm đúng lúc có thể tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập.

Giao lưu văn hóa bằng sự tôn trọng và thấu hiểu

Với Châu Ngọc và các cộng sự, giao lưu văn hóa không nên dừng lại ở việc quan sát hay giới thiệu những nét đặc sắc của một cộng đồng. Điều quan trọng hơn là tạo ra sự kết nối bình đẳng, trong đó mỗi bên đều có cơ hội chia sẻ câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn của mình. Tinh thần ấy được dự án thể hiện qua ba giá trị cốt lõi: bước lại gần nhau hơn, lắng nghe chân thành và trân trọng sự khác biệt.

2aobor7h7a3yclsdehmvn0loobael68egcersyty-1792669590.jpg

Các em học sinh vui chơi và thể hiện cá tính của mình với các hoạt động của dự án

Từ cách tiếp cận này, văn hóa Chăm không chỉ được nhìn nhận qua những giá trị nghệ thuật hay nghề thủ công truyền thống, mà còn qua đời sống, ký ức và câu chuyện của chính cộng đồng đang gìn giữ di sản. Đây cũng là cơ hội để người trẻ hiểu sâu hơn về sự đa dạng văn hóa, từ đó nuôi dưỡng thái độ tôn trọng và ý thức gìn giữ những giá trị truyền thống.

2aobor7h7zrgnajz6ici9vhyq79fah1iydvypklo-1792669591.jpg

Dự án “Sắc Chăm- Sắc Người” đến với trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Mỹ Sơn, tỉnh Khánh Hòa

Trong thời gian tới, “Sắc Chăm -Sắc Người” hướng đến mở rộng mạng lưới kết nối học sinh, sinh viên tại TP.HCM nhằm huy động thêm nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động cộng đồng. Dự án cũng đặt mục tiêu tổ chức các buổi tọa đàm, workshop, triển lãm ảnh và ngày hội văn hóa, góp phần giới thiệu nghề dệt thổ cẩm, gốm thủ công và âm nhạc Chăm đến gần hơn với giới trẻ thành thị.

Song song đó, việc xây dựng các chương trình hỗ trợ học tập dài hạn và vận động nguồn lực cải thiện điều kiện học tập tại những điểm trường còn khó khăn được xác định là những định hướng cần hướng tới. Nếu được triển khai liên tục và có sự đồng hành của cộng đồng, các hoạt động này sẽ góp phần mở rộng tác động của dự án, vượt ra ngoài khuôn khổ những chương trình thiện nguyện ngắn hạn.

2aobor7h7zt5y0lsv6avsa4g12mdtlp6v5twhiuk-1792669590.jpg

Hoàng Lê Châu Ngọc chụp ảnh cùng các thầy cô giáo và bà con người Chăm

Hành trình của “Sắc Chăm - Sắc Người” cho thấy người trẻ có thể bắt đầu những thay đổi tích cực từ chính sự quan tâm của mình đối với cộng đồng và di sản. Với Hoàng Lê Châu Ngọc, tình yêu văn hóa không chỉ nằm ở mong muốn gìn giữ những giá trị xưa, mà còn được thể hiện qua những hành động thiết thực dành cho đồng bào dân tộc Chăm từ những điều bình dị nhất.