Cơ duyên từ tiếng gọi cứu trợ trên mạng xã hội
Câu chuyện bắt đầu hết sức tình cờ khi em Thái Duy Anh, 14 tuổi, vô tình đọc được bài đăng cầu cứu khẩn cấp trên mạng xã hội Facebook. Bài viết do đại diện chính quyền xã và tổ chức phi chính phủ (NGO) địa phương tại Nam Sudan đăng tải, tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ xây dựng giếng nước sạch cho bản làng Tonji Boma – nơi người dân đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nguồn nước nghiêm trọng.
Nhận thấy sự cấp thiết và tầm quan trọng của dự án đối với sự sống còn của cộng đồng, nhà hoạt động trẻ Thái Duy Anh đã lập tức chủ động liên hệ trực tiếp với đơn vị đăng tải. Qua nhiều vòng trao đổi, xác minh thông tin kỹ lưỡng và kiểm tra tính pháp lý của tổ chức địa phương NEGRO South Sudan, Duy Anh đã quyết định đứng ra tài trợ toàn bộ kinh phí để triển khai dự án xây dựng giếng nước mới.
Hành trình đưa nguồn nước sạch đến bản làng Tonji Boma “tận cùng thế giới”
Tại Tonji Boma, tình trạng thiếu nước sạch từ lâu đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe và việc học tập của các em nhỏ. Việc có một giếng nước sạch mới là niềm mơ ước lớn lao của toàn bộ người dân, đặc biệt là các em học sinh Trường Tiểu học Tonji và các y bác sĩ, bệnh nhân tại Trạm Y tế Tonji PHCU.
Với sự đồng hành của tổ chức đối tác NEGRO South Sudan, công trình giếng nước mới đã được khẩn trương thi công, lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống thiết bị và vận chuyển vật tư vượt qua chặng đường gian khó hơn 60km từ trung tâm thị trấn về bản làng.
Duy Anh chia sẻ vớiphóng viên: “cá nhân em tin rằng 'Thế hệ không biên giới' không chỉ là một cái tên, mà là tinh thần hành động. Không có rào cản nào về tuổi tác hay khoảng cách địa lý có thể ngăn cản chúng ta chia sẻ nguồn sống và mang lại nụ cười cho những trẻ em, người dân ở bất kỳ đâu trên thế giới."
Chiều ngày 15/10/2026, lễ khánh thành và bàn giao công trình giếng nước mới đã được tổ chức vô cùng trang trọng và ấm áp tại Tonji Boma. Sự kiện có sự tham gia của đại diện Chính quyền huyện Wulu, đại diện tổ chức CEPO, Ban Giám hiệu nhà trường cùng đông đảo người dân địa phương. Trong niềm vui hân hoan, đại diện chính quyền và các đoàn thể đã cùng cắt băng khánh thành, chính thức đưa giếng nước vào vận hành phục vụ bà con.
Đại diện cho cộng đồng, ông Daniel Laat Kon (Điều phối viên bang của tổ chức CEPO vàchính quyềnbang Lakes) đã chính thức cắt băng khánh thành và bàn giao giếng nước cho ban quản lý địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, lần lượt từ đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc từ Thủ đô Juba, đại diện Chính quyền Bang Lakes, Chủ tịch các tổ chức xã hội địa phương huyện Wulu cùng với sự hiện diện của các giáo viên Trường Tiểu học Tonji của xã và các thủ lĩnh thanh niên địa phương đã bày tỏ sự xúc động sâu sắc trước tình cảm và sự hỗ trợ kịp thời từ nhà tài trợ nhỏ tuổi đến từ Việt Nam.
Nhịp cầu hữu nghị kết nối những bờ đại dương
Sự thành công của dự án xây dựng giếng nước mới tại Nam Sudan không chỉ đơn thuần mang lại nguồn nước sinh hoạt an toàn, cải thiện điều kiện vệ sinh y tế cho cộng đồng địa phương, mà còn đặt nền móng cho các chương trình phát triển sinh kế, nông nghiệp và trao quyền cho thanh niên, phụ nữ tại bang Lakes trong tương lai.
Duy Anh khẳng định chiếc giếng nước này chỉ là khởi đầu, thời gian tới em chia sẻ sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, Văn phòng LHQ và các tổ chức cứu trợ xã hội cùng các nhà hảo tâm để tiếp tục quyên góp với mong muốn xây thêm hàng trăm chiếc giếng và các công trình nhân đạo khác trên khắp Nam Sudan, Burundi, Uganda, Kenya, Nam Phi, Lào, Timor-Leste và Tây Bắc Việt Nam.
Thái Duy Anh (14 tuổi), Học sinh lớp 9 trường Quốc Tế Á Châu. , nam sinh được mệnh danh là “Đại Sứ Thanh Niên Timor-Leste tại Việt Nam” - cậu từng nổi tiếng dư luận với câu chuyện truyền cảm hứng khi được Tổng Thống Timor-Leste, ngài José Ramos-Horta mời thăm chính thức đến Timor-Leste và trở thành diễn giả chính diễn thuyết hồi tháng 3/2026, Bên cạnh các hoạt động đối ngoại, Duy Anh còn tham gia nghiên cứu, viết sách về Trung Đông và cộng tác với nhiều cơ quan, ấn phẩm truyền thông trong và ngoài nước như Asia Times, Asia Sentinel, Vientiane Times, Youth Press Agency, VOV,… em cũng được đề cử ở hạng mục Báo chí của Giải thưởng Luxembourg Hòa bình (2025), Netherlands International Children's Peace Prize (2027). Em cũng vinh dự được Trường Đại Học Dunster business School (Thụy sĩ) trao tặng bằng Tiến sĩ Danh Dự hồi tháng 7/2026. Thời gian qua, là em đã gây nên nhiều tiếng vang trong lĩnh vực ngoại giao nhân dân góp phần đưa vị thế của Việt Nam trên trường Quốc Tế và lan tỏa hình ảnh của 1 thanh niên Việt Nam năng động.