
Trong kháng chiến, họ có thể khác nhau về tuổi tác, về nhiệm vụ được cấp trên giao, về vỏ bọc công khai khi hoạt động trong lòng địch. Họ có thể là quan chức cao cấp của Chính quyền Sài Gòn, là Sĩ quan của quân đội Việt Nam cộng hòa, là Nhà báo quốc tế… Nhưng sau giải phóng, họ lại giống nhau là đều được Nhà nước phong tặng (hoặc truy tặng) danh hiệu cao quý: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, bởi những chiến công như huyền thoại...

Cùng ngắm những chân dung thời trẻ của các Anh hùng Tình báo nêu trên, qua những bức ảnh tư liệu đen trắng, vừa được nhóm họa sĩ trẻ của “Trái tim người lính” phục dựng màu, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025).




Hà Nội, 02/10/2025
TTNL