Bởi đó là hy vọng của biết bao người muốn được nhìn thấy chân dung của cha ông họ trước kia. Đặc biệt, một bức ảnh thờ “sống động và có hồn” lại càng mang nhiều ý nghĩa cả về tâm linh và hiện thực. Do vậy, các họa sĩ trẻ của chúng tôi đang nỗ lực làm việc, để hoàn thành tốt nhất công việc theo mệnh lệnh từ trái tim mình. Và để phục dựng những di ảnh chân dung được thần thái nhất, thì người họa sĩ trẻ cũng phải có tâm hồn trong sáng và thành kính với những bậc tiền nhân đã có công với quê hương đất nước.
Một số di ảnh chân dung đen trắng Nữ Anh hùng – Liệt sĩ vừa được chúng tôi phục dựng màu.
Trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới - biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; cùng với các Anh hùng - Liệt sĩ Lực lượng vũ trang là nam giới; với truyền thống “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” có từ thời Hai Bà Trưng, hàng triệu phụ nữ Việt Nam đã cầm súng và nhiều người đã ngã xuống tại mặt trận. Những người bà, những người mẹ, những người chị đã có những đóng góp to lớn cho thắng lợi chung của dân tộc... Nhằm góp phần tôn vinh và tri ân những người đã vì dân, vì nước; bằng sự đam mê, nhiệt tình, nhóm họa sĩ trẻ của "Trái tim người lính" đã phục dựng những chân dung di ảnh màu sống động và cung cấp cho bạn đọc thêm một góc nhìn mới về những Nữ Anh hùng – Liệt sĩ đã “Mãi mãi tuổi 20”.

Chúng tôi hiểu rằng: công nghệ AI ngày càng hiện đại và trợ giúp người phục chế tái hiện nhanh và chính xác chân dung nhân vật. Tuy nhiên, để phục dựng màu những di ảnh chân dung, hay ảnh tư liệu đen trắng, chỉ có nắm vững kỹ thuật thôi thì chưa đủ. Mà người làm công việc này còn cần phải có kiến thức, am hiểu về lịch sử, văn hóa trang phục.

Đặc biệt, là thời trang đối với nữ giới qua từng thời kỳ. Phụ nữ bao giờ cũng đẹp, kể cả trong kháng chiến, dưới mưa bom bão đạn và khói lửa, phụ nữ Việt Nam vẫn đẹp rạng ngời. Những di ảnh chân dung màu đính kèm, do “Trái tim người lính” vừa phục dựng đã chứng minh điều đó. Về thân thế, sự nghiệp và thành tích của các Nữ Anh hùng – Liệt sĩ có di ảnh đính kèm, bạn có thể tự tra tìm kiếm qua Google…

Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” sẽ tiếp tục thực hiện chương trình này bằng kinh phí xã hội hóa, để trao tặng miễn phí cho các Bảo tàng. Chúng tôi mong nhận được sự chung tay góp sức của bạn đọc gần xa.

Trước hết, đó là việc sưu tầm di ảnh đen trắng tuổi 20 của những Nữ Anh hùng – Liệt sĩ, của các Văn nghệ sĩ, Trí thức Việt Nam – Những người đã được đặt tên đường phố, đặt tên công trình công cộng, hoặc được dựng tượng đài ở nhiều vùng miền trên cả nước. Bạn hãy gửi cho chúng tôi những di ảnh đen trắng đó qua tin nhắn, hoặc có thể để trong phần “Bình luận”, đính kèm thông tin ngắn gọn: họ tên nhân vật, hoặc link tiểu sử chân dung người đó (nếu có).

Hà Nội, 24/9/2025
TTNL