Bài viết mới nhất từ Hằng Nga
Đặc sản vải thiều cùng nông sản Việt vươn tầm quốc tế
Vụ mùa vải thiều năm 2025 của tỉnh Bắc Ninh đã khép lại với những con số ấn tượng, đánh dấu một thành công chưa từng có trong lịch sử ngành nông nghiệp Việt Nam. Vải thiều không chỉ bội thu về sản lượng mà còn tạo được tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế, khẳng định vị thế của nông sản Việt.
Thắp đèn cho người khác, ánh sáng cũng rọi lại mình
Đây là một câu nói mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ là một lời khuyên đơn thuần mà còn là một quy luật của cuộc sống.
Bão số 5 (Kajiki) đổ bộ vào miền Trung: Thiệt hại và công tác ứng phó khẩn cấp
Chiều tối ngày 25/8, cơn bão số 5 với tên quốc tế Kajiki đã đổ bộ vào đất liền, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An với sức gió mạnh cấp 11-12.
"Bác Hồ một tình yêu bao la": Tình yêu bất diệt và điểm chạm cảm xúc
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), MV ca khúc "Bác Hồ một tình yêu bao la" do NSƯT Hương Giang, Giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội thể hiện đã ra mắt, mang đến một làn gió mới, vừa thiêng liêng vừa gần gũi.
Bí mật của người thợ gốm im lặng
Đã từ rất lâu rồi, ở một ngôi làng nhỏ ven biển, có một nghệ nhân làm gốm nổi tiếng tên là An. Ông có đôi bàn tay khéo léo, nhưng nổi tiếng nhất lại là chiếc lưỡi sắc bén.
Đừng sống cho người khác coi, đừng coi người khác sống
Trong một khu vườn rộng lớn, nơi có dòng suối trong vắt chảy qua và những ngọn núi cao sừng sững, tồn tại một sinh vật kỳ diệu tên là Lòng Tin. Lòng Tin vốn là một viên ngọc trong suốt, lấp lánh và rất dễ vỡ. Mỗi khi Lòng Tin vỡ, nó để lại những vết nứt vĩnh viễn, khó lòng hàn gắn.
Khánh Hoà: Đi tìm nguyên nhân cá chết trắng đáy biển, san hô gãy rạp ở Vịnh Nha Phu
Ngày 23/8, ngành chức năng tỉnh Khánh Hòa đang ráo riết điều tra vụ việc cá chết trắng đáy biển và san hô gãy nát tại Hòn Bạc, Vịnh Nha Phu.
Chiêm ngưỡng "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc": Triển lãm lớn chưa từng có
Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" sẽ chính thức khai mạc vào ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).
Không có ước mơ nào quá muộn
Đôi khi giữa dòng đời hối hả, chúng ta cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng. Những bước chân chênh vênh khiến ta tự hỏi, liệu ước mơ có còn ý nghĩa khi hiện thực quá đỗi khắc nghiệt? Nhưng hãy nhớ, ước mơ không chỉ là mục tiêu để đạt được thành công vang dội, mà còn là ngọn lửa thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn ta qua những ngày u tối nhất.
Thái Nguyên đối mặt với thời tiết bất thường, nỗ lực bảo vệ vụ lúa mùa
Vụ lúa mùa năm 2025 tại Thái Nguyên đang đứng trước những thách thức lớn từ điều kiện thời tiết được dự báo sẽ diễn biến bất thường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ tháng 6 đến tháng 8, khu vực Bắc Bộ, bao gồm cả Thái Nguyên, sẽ trải qua các đợt nắng nóng gay gắt xen kẽ mưa lớn, kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, sét và mưa đá.
Câu chuyện về người làm vườn và những hạt mầm hạnh phúc
Ngày xưa, có một người làm vườn tên là Quyết. Anh có một giấc mơ rất lớn, đó là biến mảnh đất cằn cỗi của mình thành một khu vườn tuyệt đẹp, ngập tràn hoa trái.
Xây dựng Khung Dịch vụ Khí hậu Quốc gia: Giải pháp chiến lược cho nông nghiệp Việt Nam
Việc ứng phó với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải có thông tin và dự báo khí hậu chính xác, đáng tin cậy. Khung Dịch vụ Khí hậu Quốc gia (NFCS) là một hệ thống phối hợp liên ngành được thiết kế để cung cấp những thông tin này, hỗ trợ các địa phương và đơn vị ra quyết định trong nhiều lĩnh vực quan trọng như nông nghiệp, tài nguyên nước, và phòng chống thiên tai.
Việt Nam tăng cường giám sát hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
Ngày 21/8, Cục Biến đổi khí hậu đã tổ chức một hội thảo quan trọng nhằm lấy ý kiến về dự thảo báo cáo giám sát và đánh giá hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu trong hai lĩnh vực trọng yếu: nông nghiệp và môi trường. Đây là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực của Việt Nam nhằm xây dựng một hệ thống theo dõi hiệu quả, đảm bảo các chính sách thích ứng được triển khai đồng bộ và đạt kết quả tích cực.
Đừng đợi gió thuận - Hãy tự đang đôi cánh bay!
Xưa kia, tại một khu rừng nọ, có hai loài vật sinh sống: loài Cú Trì Hoãn và loài Chim Sẻ Chủ Động.
Bỏ phố về quê nuôi chim đột biến kiếm tiền tỷ?
Đường về quê thường được ví von là con đường của sự an nhàn, bình yên. Nhưng với anh Vinh, chàng kỹ sư xây dựng quê Đồng Tháp, đó lại là con đường dẫn lối đến một cơ nghiệp bạc tỷ, được ươm mầm từ chính niềm đam mê tưởng chừng như chỉ để giải trí.
RADIO: Giải pháp nâng cao giá trị lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp tại Việt Nam
Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của các chuyên gia về chủ đề "Giải pháp nâng cao giá trị lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp tại Việt Nam" trên RADIO NÔNG THÔN VÀ PHÁT TRIỂN.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam gửi thư chúc mừng 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, hội viên, những người làm báo trong cả nước.
Ca khúc "Phong Thủy Tam Nguyên"
Từ bài thơ "Phong Thủy Tam Nguyên" của Nhà báo Vương Xuân Nguyên đã được Dịch giả Đỗ Đức Thọ, chuyên gia của Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật dịch sang tiếng Anh và được NSƯT Hương Giang phổ nhạc thành ca khúc cùng tên để lan tỏa những giá trị cốt lõi và thông điệp mà Phong Thủy Tam Nguyên muốn gởi tới cộng đồng. Ca khúc trên được Viện Kinh tế, Văn hóa và Nghệ thuật phát hành trên các nền tảng xuyên biên giới tạo ra "cú huýnh" về truyền thông trên nền tảng số.
Ca khúc "Cuộc Sống Xanh": Lan tỏa thông điệp Hệ thống Thực phẩm bền vững tại Việt Nam
Ca khúc "Cuộc Sống Xanh" là một sáng tác mới mẻ của Nhà báo Vương Xuân Nguyên và Nghệ sĩ ưu tú Hương Giang, được phổ nhạc từ bài thơ của Phó Giáo sư Trương Tuyết Mai. Tác phẩm này không chỉ là một bản nhạc đơn thuần mà còn là một bức tranh sống động về tình yêu thiên nhiên, cuộc sống xanh tươi và quê hương Việt Nam.