Chuẩn bị sự kiện trao tặng bộ sưu tập chân dung “TỰ HÀO PHỤ NỮ VIỆT NAM” VÀ GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “ĐÂU CÓ GIẶC LÀ TA CỨ ĐI”

Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2025) và 60 năm Bác Hồ tặng Phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang" (1965 - 2025); Tổ chức “Trái tim người lính” phối hơp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, CLB “Mãi mãi tuổi 20” và thân nhân gia đình Anh hùng – Liệt sĩ Lê Văn Dỵ sẽ tổ chức giới thiệu bộ sưu tập di ảnh chân dung “Tự hào phụ nữ Việt Nam”.

Đó là 4 chân dung di ảnh Lãnh đạo đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và hơn 20 di ảnh chân dung các Nữ Anh hùng - Liệt sĩ đã “Mãi mãi tuổi 20". Bộ sưu tập sẽ được trao tặng cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

dt1hung1-1759631496.jpg
 

Đặc biệt, sự kiện sẽ giới thiệu cuốn hồi ký “Đâu có giặc là ta cứ đi” của Anh hùng – Liệt sĩ Lê Văn Dỵ (1926 – 1970). Trong lịch sử chiến tranh Việt Nam, có một bản nhạc đã trở thành biểu tượng của sự đoàn kết, quyết tâm và hy sinh. Đó chính là ca khúc "Hành quân xa" của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Nhạc phẩm này không chỉ là biểu tượng của chiến dịch Điện Biên Phủ mà còn là nguồn cảm hứng vĩ đại cho quân và dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhưng ít ai biết rằng, nguồn cảm hứng cho bài hát này lại đến từ câu nói của một anh hùng liệt sỹ - Đại đội trưởng Lê Văn Dỵ với câu nói nổi tiếng: "Đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi".

dt2hung2-1759631615.jpg
 

Lê Văn Dỵ là một trong những Anh hùng của chiến dịch Điện Biên Phủ, đã đảm nhận vai trò quan trọng trong trận đánh lịch sử tại chiến trường này. Dưới sự chỉ huy của ông, Đại đội 811 đã liên tục chiến đấu 20 ngày đêm, là đơn vị chủ công tiêu diệt Đồi C1 và cũng là đơn vị mũi nhọn tiêu diệt Đồi C2, góp phần quan trọng vào kết thúc chiến dịch “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

dt3hung3-1759631687.jpg
 

Anh hùng LLVTND Lê Văn Dỵ đã anh dũng hy sinh ngày 13/3/1970, tại chiến trường Cánh Đồng Chum- Xiêng Khoảng của nước bạn Lào, đến nay sau 55 năm vẫn chưa tìm được hài cốt. Khi hy sinh, ông có quân hàm Đại úy (phong từ năm 1958). Trước khi hy sinh ông từng đảm nhiệm trọng trách Tham mưu trưởng Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 (1966 - 1968); Phó ban Tác chiến Sư đoàn 316 (1969 - 3/1970). Rất tiếc, tại Hà Nội và các thành phố lớn vẫn chưa có đường phố, hay công trình công cộng nào mang tên Lê Văn Dỵ.

Kính mời các thành viên và bạn đọc của Diễn đàn “Trái tim người lính”. Ai quan tâm đến sự kiện được tổ chức bằng kinh phí xã hội hóa này, đều có thể tham gia, bằng cách đăng ký với Ban Tổ chức qua tin nhắn, hoặc dưới phần bình luận.

Hà Nội, 05/10/2025

TTNL