Theo tờ The Mirror, Bruno Fernandes là một trong số ít điểm sáng của Quỷ đỏ trong một mùa giải 2024/25 kém cỏi, và phong độ ổn định của anh đã lọt vào "mắt xanh" của HLV Vincent Kompany tại Bayern.
Có thông tin cho rằng tiền vệ này có thể sẵn sàng tìm kiếm bến đỗ mới nếu Man Utd tiếp tục không giành được suất dự Champions League. Tuy nhiên, mức phí 80 triệu Euro mà đội chủ sân Old Trafford yêu cầu sẽ là rào cản lớn, buộc Bayern phải cân nhắc liệu họ có chấp nhận biến Bruno Fernandes thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ hay không.

Trước đó, Bruno Fernandes từng được liên hệ chặt chẽ với các đội bóng Ả Rập Xê Út. Anh đã từ chối một thỏa thuận "béo bở" từ Saudi Pro League để cam kết ở lại Manchester, mặc dù mùa giải của CLB không được như ý.
Đội trưởng Man Utd cũng đã bác bỏ những tin đồn cho rằng việc anh từ chối Trung Đông là do lo ngại ảnh hưởng đến việc tham dự World Cup. Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia tháng 10, anh khẳng định: "Việc tôi không chuyển đến Ả Rập Xê Út không liên quan gì đến World Cup. Tôi muốn ở lại Manchester United, và CLB cũng muốn tôi ở lại. Chỉ đơn giản như vậy thôi."
Với hợp đồng còn chưa đầy hai năm, tiền vệ 31 tuổi này nhấn mạnh anh không hề có ý định rời đi trong tương lai gần. Bruno Fernandes cho biết anh "chưa từng nghĩ đến" việc rời CLB, tập trung vào việc tận hưởng hiện tại và khẳng định "Tôi đang hạnh phúc tại đây; nếu không, tôi đã không ở lại."