Sự xuất hiện của Ole Gunnar Solskjaer tại Cheshire những ngày gần đây đang khiến dư luận Anh dậy sóng. Trong bối cảnh Manchester United vừa chia tay Ruben Amorim sau 14 tháng đầy bất ổn, việc chiến lược gia người Na Uy lộ diện gần "đại bản doanh" cũ được xem là tín hiệu cho một cuộc tái hợp đầy cảm xúc tại Old Trafford.
Theo các nguồn tin uy tín, ban lãnh đạo Man United đã tiến hành các cuộc trao đổi trực tiếp với Solskjaer vào đầu tuần. Hiện tại, "Sát thủ có khuôn mặt trẻ thơ" đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho vị trí HLV tạm quyền đến hết mùa giải nhằm trục vớt con tàu Quỷ đỏ đang mất phương hướng.
Dù phía chiến lược gia 52 tuổi vẫn giữ thái độ kín tiếng, nhưng nội bộ đội bóng thừa nhận đang nghiêm túc cân nhắc phương án này. Mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ lúc này là tìm kiếm một "người chữa cháy" đủ uy tín để ổn định phòng thay đồ và xoa dịu làn sóng bất mãn từ người hâm mộ.
Kịch bản này gợi nhớ về cuối năm 2018, khi Solskjaer từng được bổ nhiệm thay thế Jose Mourinho. Khi đó, ông đã tạo nên một "hiệu ứng thần kỳ" với chuỗi trận thăng hoa, khôi phục bản sắc và niềm tin cho câu lạc bộ, từ đó giúp ông gắn bó với chiếc ghế nóng gần ba năm.
Sức hút của Solskjaer không chỉ nằm ở kinh nghiệm mà còn ở giá trị biểu tượng. Là người hùng ghi bàn quyết định trong trận chung kết Champions League 1999, ông luôn nhận được sự tôn trọng tuyệt đối tại Old Trafford. Ban lãnh đạo tin rằng một gương mặt mang dòng máu Quỷ đỏ sẽ là liều thuốc tinh thần quý giá nhất.
Cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra trong âm thầm, nhưng sự hiện diện của Ole tại Cheshire đã thắp lên hy vọng cho các cổ động viên. Nếu cái gật đầu được đưa ra, người hâm mộ sẽ lại một lần nữa được chứng kiến chương mới trong mối lương duyên đầy duyên nợ giữa Solskjaer và nửa đỏ thành Manchester.