
Không gian sân khấu đơn sơ nhưng ấm cúng của đêm hội “Bé vui Tết Trung thu năm 2025” tại thôn Yên Thượng, xã Hoàng An (Phú Thọ), được người dân và đoàn viên thanh niên chuẩn bị chu đáo
Tối ngày 5/10, tại sân nhà văn hóa thôn Yên Thượng, xã Hoàng An (Phú Thọ), Chi đoàn thanh niên thôn tổ chức chương trình “Bé vui Tết Trung thu năm 2025”, mang đến cho các em thiếu nhi một đêm hội Trung thu ấm cúng, rộn ràng và nghĩa tình.
Tiết mục múa lân mở đầu đêm hội “Bé vui Tết Trung thu” thu hút sự hào hứng của các em nhỏ và người dân thôn Yên Thượng
Trung thu về, làng Yên Thượng như khoác lên mình tấm áo mới. Con đường bê tông nhỏ dẫn vào làng sáng lên trong ánh đèn vàng dịu, từng mái nhà khẽ vang tiếng cười nói, tiếng trẻ thơ ríu rít gọi nhau mang đèn ra sân. Thỉnh thoảng, vài tốp người lớn tụ họp bên hiên nhà, cùng ngắm trăng, kể chuyện rước đèn thuở nhỏ. Mọi lo toan thường nhật dường như lắng lại, nhường chỗ cho niềm vui giản đơn của một đêm trăng đoàn viên. Giữa không gian thanh bình ấy, tình làng nghĩa xóm càng thêm gắn bó, người với người gần nhau hơn, cùng nhau gìn giữ nét đẹp truyền thống qua từng mùa Trung thu.

Các em thiếu nhi cùng phụ huynh quây quần bên mâm cỗ Trung thu, cùng nhau phá cỗ, ngắm trăng trong không khí ấm áp, nghĩa tình của làng quê
Chương trình “Bé vui Tết Trung thu” là hoạt động thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã Hoàng An đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, giúp các em thêm yêu quê hương, trân trọng những giá trị truyền thống. Mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn, song xã vẫn trích kinh phí hỗ trợ 1 triệu đồng để thôn tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu nhi.
Để tạo không khí vui tươi cho đêm hội, Ban Tổ chức đã chuẩn bị chu đáo mâm cỗ Trung thu truyền thống cùng nhiều phần quà ý nghĩa tặng các em nhỏ. Những tiết mục văn nghệ, trò chơi dân gian, màn múa lân do đoàn viên, thanh niên trong thôn biểu diễn; cùng hình ảnh các cháu thiếu nhi và phụ huynh quây quần bên mâm cỗ, thưởng thức bánh kẹo, hoa quả, ngắm trăng… đã góp phần mang đến một đêm Trung thu ấm áp, gắn kết.
Đêm Trung thu năm nay khép lại trong ánh trăng thu dịu hiền và tiếng cười rộn rã của trẻ nhỏ. Giản dị mà ấm áp, mộc mạc mà đong đầy yêu thương, Tết Trung thu ở làng Yên Thượng là minh chứng đẹp cho tình người, tình quê nơi miền đất Tổ.