Manchester United vừa nhận tin không mấy vui khi tân binh Benjamin Sesko phải nghỉ thi đấu khoảng một tháng vì chấn thương đầu gối. Tiền đạo 22 tuổi người Slovenia gặp vấn đề trong trận hòa 2-2 với Tottenham hồi tháng 11 và buộc phải rời sân sớm.
Đây là tổn thất lớn, bởi Sesko không chỉ vắng mặt ở đội tuyển quốc gia mà còn khiến hàng công của HLV Ruben Amorim đối diện nguy cơ khủng hoảng nhân sự. Điều đáng lo hơn là thời điểm Sesko nghỉ thi đấu gần như trùng với giai đoạn Bryan Mbeumo và Amad Diallo phải trở về phục vụ đội tuyển tại Cúp bóng đá châu Phi.
Viễn cảnh mất cùng lúc ba cầu thủ tấn công trong giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới khiến ban lãnh đạo INEOS buộc phải tính đến phương án bổ sung lực lượng ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.Trong bối cảnh đó, Antoine Semenyo của Bournemouth nổi lên như một giải pháp tiềm năng.
Chân sút người Ghana đang có phong độ cao với 6 bàn thắng và 3 kiến tạo từ đầu mùa. Thực tế, Man United từng theo đuổi Semenyo gắt gao vào mùa hè 2025, thậm chí HLV Amorim đã gặp riêng cầu thủ này để thuyết phục anh gia nhập Old Trafford. Tuy nhiên, thương vụ đổ vỡ vì vấn đề lương thưởng, và Bournemouth nhanh chóng giữ chân ngôi sao bằng hợp đồng mới đến năm 2030.
Dù vậy, hợp đồng này có điều khoản giải phóng đặc biệt khi bất kỳ CLB nào cũng có thể chiêu mộ Semenyo vào tháng Giêng nếu trả đủ 65 triệu bảng. Con số này cao hơn mức Man United từng đề nghị, nhưng lại được xem là hợp lý trong bối cảnh khẩn cấp hiện tại. Đây là cơ hội để đội bóng sửa sai và mang về một cầu thủ đa năng, có thể chơi cả tiền đạo lẫn cánh trái.
Tuy nhiên, Man United sẽ phải cạnh tranh gay gắt với nhiều ông lớn khác như Liverpool, Manchester City hay Tottenham. Việc kích hoạt điều khoản giải phóng chỉ là bước khởi đầu, bởi Semenyo cần một dự án đủ sức thuyết phục để chọn Old Trafford. Chấn thương của Sesko đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, và đây là lúc ban lãnh đạo Quỷ đỏ phải chứng minh tham vọng cũng như sự quyết đoán trên thị trường chuyển nhượng.