Bất chấp sự quan tâm từ Manchester United và các câu lạc bộ lớn khác tại Premier League, tiền vệ người Bồ Đào Nha Rúben Neves đã làm rõ lập trường về tương lai của mình. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Sport TV, cầu thủ 28 tuổi cho biết giấc mơ của anh không phải là sân Old Trafford.
Thay vào đó, Neves bày tỏ mong muốn mãnh liệt được trở lại FC Porto, không phải để kết thúc sự nghiệp mà để thi đấu ở đỉnh cao. "Đó là mục tiêu lớn của tôi," anh chia sẻ. "Tôi muốn trở về để thi đấu và cạnh tranh, không phải để dưỡng già. Tôi chưa từng vô địch cùng Porto và đó là điều tôi muốn dành tặng gia đình mình".

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Neves đang bước vào năm cuối hợp đồng với CLB Al-Hilal (Ả Rập Xê Út), khiến anh trở thành một mục tiêu hấp dẫn trên thị trường chuyển nhượng. Theo các nguồn tin, Man United xem anh là một phương án khả thi sau khi gặp khó trong thương vụ Carlos Baleba của Brighton vì mức giá lên tới 100 triệu bảng. Ngoài "Quỷ Đỏ", Newcastle United và Tottenham cũng đang theo dõi sát sao tình hình của cựu tiền vệ Wolves.
Mặc cho những tin đồn, Rúben Neves vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, tập trung cống hiến cho Al-Hilal. Anh vừa kỷ niệm trận đấu thứ 100 cho CLB và chỉ đăng một biểu tượng trái tim đơn giản lên mạng xã hội, không bình luận gì thêm về tương lai.