Theo talkSPORT, "Quỷ đỏ" đang theo dõi một danh sách rút gọn gồm sáu mục tiêu, trong đó có hai cái tên đáng chú ý từ Chelsea. Cái tên gây tò mò nhất trong danh sách là Andrey Santos. Tiền vệ 21 tuổi này từng được đồng đội Diego Moreira ca ngợi là "cầu thủ hay nhất thế giới" trong thời gian cả hai khoác áo Strasbourg theo dạng cho mượn.
Tuy nhiên, đây dường như là một mục tiêu bất khả thi. Chelsea được cho là không có ý định bán Santos bằng bất cứ giá nào và quyết tâm giữ anh lại để phát triển lâu dài. "The Blues" thậm chí đã từ chối những lời đề nghị hấp dẫn từ Ả Rập Xê Út. Nguồn tin cho biết tên của Santos đã được đề cập trong các cuộc đàm phán ban đầu giữa hai CLB liên quan đến thương vụ Alejandro Garnacho.
Một mục tiêu thực tế hơn từ Chelsea là Conor Gallagher. Man United từng đề nghị mượn tuyển thủ Anh vào mùa hè, nhưng "The Blues" chỉ muốn bán đứt. Dù vậy, Gallagher vẫn được xem là phương án khả thi nhất nếu Man United quyết tâm tăng cường nhân sự ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa (tháng Giêng).
Bốn cái tên khác cũng nằm trong tầm ngắm của Man United:
Carlos Baleba (Brighton): Man United từng bị Brighton từ chối khi hỏi mua cầu thủ này hồi hè. Hiện tại, Baleba được cho là đã bày tỏ mong muốn gắn bó với CLB sau khi phong độ có phần giảm sút do ảnh hưởng từ sự quan tâm của "Quỷ đỏ".
Angelo Stiller (Stuttgart): Vẫn đang được theo dõi.
Adam Wharton (Crystal Palace): Gần như không thể rời CLB trong tháng Giêng.
Elliot Anderson (Nottingham Forest): Tương tự Wharton, khó có khả năng ra đi vào mùa đông.
Dù tiền vệ là ưu tiên hàng đầu của United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, hầu hết các mục tiêu chất lượng (như bộ đôi Wharton và Anderson) đều chỉ sẵn sàng rời CLB vào mùa hè, thậm chí có thể đợi đến sau World Cup mới quyết định tương lai.
Nhìn xa hơn, nguồn tin tiết lộ rằng Man United sẵn sàng chiêu mộ đến hai tiền vệ vào năm 2026. HLV Ruben Amorim muốn tăng cường tốc độ và thể lực cho đội hình, đặc biệt trong bối cảnh tương lai của Casemiro, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes vẫn còn bỏ ngỏ.