Đội tuyển quyền anh Thái Lan đang đối mặt với khủng hoảng tinh thần ngay trước thềm SEA Games 33 khi nhiều võ sĩ cho biết đã hơn ba tháng chưa được trả lương. Đây là vấn đề nghiêm trọng bởi họ vốn được kỳ vọng sẽ mang về từ 6 đến 7 HCV cho đoàn thể thao Thái Lan, nhưng hiện tại lại rơi vào tình trạng mất động lực thi đấu.
Theo báo Thairath, hàng loạt nhà vô địch như Arisara Nooneiad và Mongkutphet Phetpraofah đã lên tiếng trên mạng xã hội, bày tỏ sự bức xúc trước việc trợ cấp chưa được chi trả. Họ thẳng thắn chất vấn Hiệp hội Quyền anh Thái Lan và khẳng định khó có thể duy trì tinh thần chiến đấu khi đời sống cá nhân bị ảnh hưởng nặng nề.
Mongkutphet Phetpraofah, người từng được chọn làm gương mặt quảng bá cho SEA Games, chia sẻ rằng lời hứa về việc phát lương trong vòng một tuần đã nhiều lần bị thất hứa. Cô nhấn mạnh chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là bước vào thi đấu, nhưng các võ sĩ phải gánh thêm trách nhiệm gia đình, khiến áp lực càng lớn.
Không chỉ các VĐV, HLV Pongpan Nuankae của đội Muay Thái cũng lên tiếng bằng cách đăng ảnh một chồng tiền xu, hài hước nói rằng vừa phải "đập heo đất" để trang trải. Anh gửi thông điệp đến các quan chức rằng đã ba tháng trôi qua, trợ cấp vẫn chưa được phát, trong khi SEA Games đang cận kề.
Những lời kêu cứu này phản ánh thực trạng đáng lo ngại của thể thao Thái Lan. Khi mục tiêu giành vàng vẫn còn đó, việc chậm trễ trong hỗ trợ tài chính có nguy cơ làm lung lay tinh thần của các võ sĩ, biến SEA Games 33 từ cơ hội khẳng định sức mạnh thành nỗi thất vọng nếu vấn đề không sớm được giải quyết.