Suốt ngần ấy năm, học sinh ở nhiều thế hệ luôn ghi khắc 6 chữ: “Tiên học lễ, hậu học văn”- đặt việc rèn luyện đạo đức, lễ nghĩa là bước đi đầu tiên khi vào sân trường, vào lớp học… sau đó mới “học văn” - là những kiến thức văn hóa, xã hội, kinh tế,… nâng cao vốn hiểu biết cho bản thân. Buổi họp mặt ngày 18/7/2026 của lớp 12A2 đã thấm đượm những tình cảm sâu sắc đó.

Buổi họp mặt diễn ra trong bầu không khí vui tươi, đầm ấm, gợi nhớ lại những khoảnh khắc ngây ngô của tuổi học trò. Các bạn tìm đến khung trời cũ, góc ngồi ghế đá thân quen ở sân trường và xếp thành 2 hàng ngay ngắn, dưới sự điều phối của một bạn nam với vai trò của lớp trưởng (lớp trưởng cũ vì lý do gia đình nên vắng mặt) rồi đi vào lớp, tìm lại ghế ngồi ngày xưa của mình…
Tất cả ngồi chăm chú nghe lời thầy phát biểu cảm nghĩ khi đứng trước bàn dạy học cũ, lớp học trò cũ với biết bao kỷ niệm ùa về (30 năm trước là nghe thầy giảng bài),… Những phút giây mà bất kỳ ai cũng không khỏi nao lòng.



Sau phần thăm hỏi, tri ân là đến phần tiệc với những món ăn do các bạn nữ và một số ban nam đứng ra thực hiện, nào là nhặt rau, rửa rau, thịt, cá,… Phần nấu nướng hầu hết do các bạn nữ thực hiện và sự “vào bếp” của đầu bếp Mạch Thế Bảo - chủ doanh nghiệp kinh doanh về khách sạn uy tín ở thành phố Cần Thơ (theo đề nghị của Ban tổ chức, bạn Mạch Thế Bảo sẽ “ưu ái” được chọn làm “bếp” cho cuộc họp mặt cả khối 12A vào thời gian tới).

Bạn học cũ, ngành nghề, công việc mỗi người khác nhau, có người là giáo viên, kinh doanh tự do, làm vườn, có người là chủ doanh nghiệp, có người công tác ở các cơ quan Nhà nước, báo chí, bác sĩ, có người tóc pha màu bạc,… ngồi lại bên nhau thì vẫn ngây ngô, phá phách, trêu ghẹo nhau như ngày nào. 30 năm là một khoảng thời gian dài, nhưng lại quá ngắn ngủi khi được cùng nhau làm sống lại “tuổi học trò” của mình.
Trước đó, nhiều bạn học ở khối 12A đã thống nhất chọn một ngày ở tháng 8/2026 để họp mặt cả khối 12A do chính “học trò cũ” ở khối 12A - nay là Hiệu trưởng trường THPT Bình Minh đứng ra phát động. Cuộc họp mặt khối 12A lần này mang nhiều ý nghĩa vì vận động Quỹ hỗ trợ học sinh ở trường, thăm hỏi đến thầy cô giáo cũ, có người đang bệnh nặng, hoặc đã mất,…