



Bé P.B.N. (14 tuổi, ngụ phường Gia Định, TP.HCM) nhập viện từ cuối tháng 9 do viêm phổi, cảm cúm. Những ngày đầu nằm viện, em còn buồn bã, rụt rè vì phải xa nhà, xa bạn bè. Nhưng khi được tham gia chương trình Trung thu cùng các bạn, gương mặt em rạng rỡ hẳn lên. “Con rất vui vì được làm lồng đèn của riêng mình và xem múa lân. Con cảm thấy như đang ở nhà cùng bạn bè”, em N. chia sẻ.

Cũng đang điều trị tại Khoa Nhi Tổng hợp, bé N.H.B.A. (9 tuổi, ngụ phường Gia Định) đã nằm viện hơn một tuần vì sốt xuất huyết. Em kể rằng mình rất nhớ lớp học và những mùa Trung thu được đi rước đèn cùng bạn bè. “Mấy ngày đầu con buồn và nhớ nhà nhiều lắm, chỉ mong mau khỏe để được về. Nhưng hôm nay, con thấy mình không bị bỏ lại, vẫn được đón Trung thu như các bạn. Con cảm ơn các cô chú, con sẽ cố gắng ăn uống và uống thuốc để sớm về nhà”, A. nói.


