Nguyện đem lòng thành kính…..
Gửi theo đám mây hương…!!!
Phảng phất khắp mười phương.
Cung nghinh:
Bản cảnh Thành hoàng Phổ Quảng Thượng sĩ Linh nhân Hiển ứng Đại vương Tôn thần
Pháp danh Huyền Trân Bồ Tát
(Một hồi chiêng trống)
Hôm nay, ngày mồng 9 tháng Giêng năm Bính Ngọ.
Trước chính điện linh thiêng, toàn thể nam phụ lão ấu làng Chuôn Ngọ cùng chư vị thập phương thành tâm sắm lễ.
Tuân theo quy luật, tục lệ thời gian; vật phẩm hoa đăng dâng lên trước linh đàn.
Kính cáo:
Bản cảnh Thành hoàng – Lý triều danh tướng - Đức Tổ nghề khảm họ Trương, tên húy là Thành, tên chữ là Phổ An, tên thụy là Phổ Quảng.
Triều đình sắc tặng:
“Hộ quốc tí dân, nẫm trước linh ứng”
“Trung đẳng thần”
(Một hồi chiêng trống)
Nhân ngày tế tổ, ngưỡng mộ tiên linh; dâng bày lễ nhỏ, giãi tỏ lòng thành.
Chính điện linh thiêng, ban phúc ấm độ trì trăm họ!
(Ba tiếng chiêng trống)
Trở về vấn tổ tìm tông là trở về với tiếng vọng của tổ tiên, là hồn thiêng sông núi, là khát vọng ngàn đời của những người con đất Việt.
Truyện kể rằng xưa ở phường Ngọ, nay là làng Chuôn Ngọ, đất đai bằng phẳng, dân cư hiền hòa.
Trong làng có gia đình chồng họ Trương tên Huy, vợ là bà Trần Thị Ba, vốn tu nhân tích thiện.
Đêm mùng 4 năm Nhâm Thìn (1052), bà Trần Thị Ba nằm mộng thấy ánh sáng đỏ đầy nhà, lại có rắn hoa trắng cuộn khúc đến gần, cất đầu lên biến thành đóa hoa sen…
Tỉnh dậy bà thuật lại giấc mộng, Trương Huy cho đó là điềm lành do các thiên thần hóa hiện.
Cũng từ đó bà thụ thai.
Đến mùng 9 tháng Giêng năm Quý Tỵ (1053), bà sinh hạ được cậu con trai hương thơm ngào ngạt, đặt tên húy là Thành, chữ là Phổ An, thụy là Phổ Quảng.
Trương Công càng lớn càng tinh thông, binh thư cung tên không gì không biết, thi đỗ tới Thái học sinh, được triều đình ban nhiều tước phẩm.
Khi đất nước lâm nguy, Trương Công được cử làm phó tướng cùng tướng quân Lý Thường Kiệt bình Chiêm dẹp Tống.
Phá trận Thăng Long lừng đất Bắc; ghi công thanh sử khắp trời Nam!
(Ba tiếng chiêng trống)
Ô hô! Tự hào thay con nhà văn võ, dòng tướng khanh đột phá Chiêm Thành!
Nối gót xưa cứu đời giúp nước, khử hung tàn thao lược nên danh!
(Ba tiếng chiêng trống)
Khi đất nước thái bình thịnh trị, triều đình luận công ban thưởng.
Trương Công chỉ xin một ngôi nhà tranh, một cây dương liễu bên cửa; mang lục bào hoa hốt đổi áo nâu sồng, đỉnh lộc chung xin đổi lấy trai bàn… từ đó Ngài xuất gia.
Cũng trong thời gian này, Ngài đã phát kiến ra nghề quý và truyền dạy cho dân phường Ngọ biết dũa, biết khảm.
Đến ngày 9/8 năm Kỷ Mão (1099), Ngài hóa ở Hương Hải Am Tự.
Xét công trạng của Trương Công Đại vương, tháng 8 năm Canh Thìn (1100), Lý triều Nhân Tông Hoàng đế đã sắc phong thần hiệu: Bản cảnh Thành hoàng Phổ Quảng Thượng sĩ Linh nhân Hiển ứng Đại vương Tôn thần. Pháp danh Huyền Trân Bồ Tát.
Ban 500 quan tiền về phường Ngọ lập đền thờ phụng, duyệt cho phường Ngọ được miễn mọi tô thuế để lo việc đèn hương muôn thuở…
(Ba tiếng chiêng trống)
Ngài vô cùng đức hạnh và anh linh, càng ngưỡng mộ càng cao vời vợi, độ trì cho muôn dân mạnh khỏe, mỹ lệ, hào phú, đa đinh.
Khi tại thế thì văn võ kiêm bị, giúp cho vận nước được cường thịnh, truyền dạy nghề khảm cao quý cho dân thôn; khi hóa được nhân dân thờ phụng tôn nghiêm.
Thực đáng kính thay!
“Văn võ tài đức vẹn toàn
Xứng danh Nghệ tổ mang dòng họ Trương”
(Ba tiếng chiêng trống)
Cũng nhờ phúc ấm của tổ nghề, trong giai đoạn hiện nay, làng nghề Chuyên Mỹ chính thức được công nhận là thành viên của mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo thế giới.
Đây là niềm tự hào của lớp lớp cháu con đang nối nghiệp tổ, khẳng định tinh hoa nghề truyền thống cho hôm nay và mai sau…
(Ba tiếng chiêng trống)
Kính nghĩ:
Thế mạnh tài cao, uy linh vang dội!
Tôn nghiêm chính trực hợp với đạo trời.
Một vị thần linh hiển khắp Bắc Nam, bậc hiền nhân đức dày vô hạn.
Văn như thánh, võ như thần; anh hoa nở khắp núi sông, đức hạnh ngân vang sông biển!
(Ba tiếng chiêng trống)
Trộm nghĩ Tôn thần: Hòa khí sáng ngần, đức ân rộng lớn; ngôi sao vạn thượng uy nghi, vị chỉnh mười phương biến kiện.
(Ba tiếng chiêng trống)
Nhân tiết xuân Bính Ngọ, cúi xin giãi tỏ lòng trần, cầu được độ trì ý nguyện.
Người người hoan hỷ linh xương, nhà nhà cát tường khang kiện.
(Ba tiếng chiêng trống)
Đội ơn Bản cảnh Thành hoàng, đội đức Tôn thần linh hiển.
Ra lộc ra ân, trừ tai trừ biến.
Cẩn cáo… cẩn cáo…. cẩn cáo!!!!!!!
(Nhạc lễ!!!!!!!!!!)