Viện Kinh tế - Văn hóa và Nghệ thuật với chương trình nghệ thuật “Bài ca Hồ Chí Minh”

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đi xa, 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Viện Kinh tế - Văn hóa và Nghệ thuật phối hợp cùng Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sẽ tổ chức chương trình Nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Bài ca Hồ Chí Minh”.

Theo đó, Chương trình nghệ thuật "Bài ca Hồ Chí Minh" được chỉ đạo nội dung bởi Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Kịch bản: Nhà báo Vương Xuân Nguyên - Tổng Đạo diễn: NSƯT Hương Giang. Với sự tham gia của tập thể nghệ sĩ, Ca sĩ, diễn viên của Viện Kinh tế - văn hóa và Nghệ thuật: NSƯT Hương Giang, Quán quân Sao Mai 2022 Trịnh Núi, Ca sĩ Mai Nguyễn Anh, Ca sĩ Thái Sơn, MC Thùy Dương cùng Tốp ca Nam nữ, cùng sự tham gia của Đoàn viên thanh niên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.  

img-0216-1723923825.jpeg

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969).

Chương trình gồm các ca khúc: Dấu chân phía trước, Nhạc: Phạm Minh Tuấn - Thơ: Hồ Thi Ca; Đôi dép Bác Hồ, Nhạc: Văn An - Thơ: Tạ Hữu Yên; Lời Bác dặn trước lúc đi xa, sáng tác: Trần Hoàn; Trông cây lại nhớ tới Người, sáng tác: Đỗ Nhuận; Bác Hồ một tình yêu bao la, sáng tác Thuận Yến; Bài ca Hồ Chí Minh, nhạc: Ewan Maccoll - Lời Việt: Phú Ân.

Dân tộc Việt Nam vời bề dày lịch sử hào hùng đã hun đúc nên người con ưu tú của dân tộc, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Ở tuổi 21, với lòng yêu nước thương dân cháy bỏng đã rời bến cảng Nhà Rồng, vượt năm châu bốn biển tìm con đường giải phóng dân tộc, mở ra thời đại Hồ Chí Minh, một thời đại huy hoàng nhất trong dòng chảy lịch sử mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc. 

Hình tượng đôi dép Bác Hồ vượt suốt cuộc trường chinh chống Pháp và chống Mỹ cho đến ngày Người trở về đất mẹ đã trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp giản dị, thanh cao, minh chứng hùng hồn cho sự tận hiến một lòng vì Nước, vì Dân, vì lý tưởng cách mạng:

Bàn chân qua vạn dặm trường

Dấu dép của Bác dẫn đường con đi

Vượt qua gian khó hiểm nguy

Dựng xây đất nước quản chi thác gềnh.

Bên căn nhà sàn đơn sơ, trước lúc đi xa Người đã để lại muôn vàn tình yêu thương cho toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân ta qua bản Di chúc thiêng liêng đã kết tinh những giá trị văn hóa, tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp mãi mãi soi đường cho chúng ta đi. Để hôm nay, tại nơi ở và làm việc của Người năm xưa giữa Ba Đình lịch sử, chúng con thành kính tưởng nhớ 55 năm ngày Bác đi xa, 55 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, 55 năm bảo tồn và phát huy giá trị Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch:

Trông cây lại nhớ tới Người

Dựng xây đất nước như lời Bác răn

Bác Hồ, Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại…Lời ca ấy thay cho tiếng lòng cất lên từ triệu triệu con tim đối với vị cha già muôn vàn kính yêu của dân tộc. Người đã đi xa nhưng hình bóng của người luôn gần gũi và khắc sâu trong tâm khảm mỗi của người con đất Việt.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách và lời căn dặn của Người trong Di chúc thiêng liêng, 55 năm qua, tập thể cán bộ công nhân viên Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tự hào cùng toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta và nhân loại yêu chuộng hòa bình khắp năm châu bốn bể mãi mãi ngân vang “Bài ca Hồ Chí Minh”.