Ronaldo lên tiếng mạnh mẽ với cú đúp lịch sử
Cristiano Ronaldo đã có màn đáp trả hoàn hảo dành cho những chỉ trích sau trận ra quân nhạt nhòa của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026.
Trước Uzbekistan, siêu sao 41 tuổi ghi hai bàn thắng trong chiến thắng hủy diệt 5-0 của Seleccao, qua đó chấm dứt cơn khát bàn thắng và nhắc nhở cả thế giới rằng anh vẫn là một trong những ngôi sao đáng gờm nhất của bóng đá thế giới.
Ngay sau khi lập công, Ronaldo hướng về các máy quay và hét lớn: "Tôi đã trở lại". Khoảnh khắc ấy nhanh chóng trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất của giải đấu tính đến thời điểm hiện tại.
Trước đó, màn trình diễn thiếu hiệu quả trước CHDC Congo khiến nhiều người đặt dấu hỏi về khả năng tạo ảnh hưởng của Ronaldo ở kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Tuy nhiên, chân sút người Bồ Đào Nha đã chứng minh rằng tuổi tác không thể ngăn cản bản năng săn bàn của anh.
Quan trọng hơn, màn trình diễn thăng hoa của Ronaldo cũng giúp Bồ Đào Nha lấy lại sự tự tin sau cú sảy chân ở trận mở màn. Đội bóng của HLV Roberto Martinez đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác với lối chơi tốc độ, sáng tạo và hiệu quả hơn rất nhiều.
Tuyển Anh và Ghana tạo nên trận đấu buồn tẻ nhất giải
Nếu Ronaldo mang đến cảm xúc bùng nổ thì cuộc đối đầu giữa Anh và Ghana lại khiến người hâm mộ thất vọng.
Hai đội hòa nhau 0-0 trong trận đấu thiếu điểm nhấn tại Boston. Suốt hiệp một, không đội nào tung ra nổi một cú sút trúng đích. Tình huống đáng chú ý nhất lại đến từ màn căng thẳng giữa Jude Bellingham và HLV Carlos Queiroz bên ngoài đường biên khi hiệp đấu khép lại.
Ghana bước vào trận với mục tiêu rõ ràng là phá lối chơi của tuyển Anh và họ đã thành công. Đội bóng châu Phi phòng ngự chặt chẽ, hạn chế tối đa khoảng trống dành cho Harry Kane cùng các đồng đội.
Cơ hội ngon ăn nhất của Tam Sư đến ở những phút cuối khi Nico O'Reilly đánh đầu trúng cột dọc. Bóng bật ra đúng vị trí của Kane nhưng đội trưởng tuyển Anh lại dứt điểm vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.
Trận hòa khiến Anh vẫn đứng đầu bảng L nhưng chưa thể đảm bảo vị trí nhất bảng trước lượt trận cuối.
VAR tiếp tục gây tranh cãi tại World Cup 2026
Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, công nghệ VAR cũng trở thành chủ đề nóng trong ngày thi đấu thứ 13.
Trong trận Anh gặp Ghana, nhiều tình huống va chạm gây tranh cãi đã không được xem xét kỹ lưỡng. Trung vệ Ezri Konsa thoát khỏi nguy cơ chịu phạt đền sau một pha vào bóng quyết liệt trong vòng cấm, trong khi thủ môn Jordan Pickford cũng không phải nhận bất kỳ án phạt nào dù có pha va chạm mạnh với cầu thủ đối phương.
Những quyết định này khiến HLV Carlos Queiroz tỏ ra không hài lòng. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha thậm chí còn mỉa mai rằng tổ VAR dường như "đang đi uống cà phê" ở thời điểm các tình huống gây tranh cãi diễn ra.
Sự việc càng trở nên đáng chú ý khi trước đó, VAR đã hoạt động chính xác trong trận Bồ Đào Nha gặp Uzbekistan khi từ chối một siêu phẩm của đại diện châu Á vì lỗi việt vị.
Ngoài ra, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại hàng loạt trận đấu trên khắp nước Mỹ. Hình ảnh người đứng đầu FIFA liên tục có mặt ở các sân vận động khiến nhiều người hâm mộ đùa rằng ông sở hữu "cỗ máy dịch chuyển tức thời" để theo dõi toàn bộ World Cup.
Ngày thi đấu thứ 13 khép lại với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau: Ronaldo tìm lại ánh hào quang, tuyển Anh gây thất vọng trong một trận cầu thiếu sức sống và VAR tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận. Khi vòng bảng bước vào giai đoạn quyết định, sức nóng của World Cup 2026 hứa hẹn sẽ còn gia tăng trong những ngày tới.