5 VĐV Thái Lan kêu cứu tại Nepal, thoát chết sau khi khách sạn bị phóng hỏa

Tình trạng biểu tình lan rộng tại Nepal đang khiến cho rất nhiều người nước ngoài mắc kẹt tại quốc gia này và mới nhất có tới 5 VĐV bóng chuyền Thái Lan cầu cứu sau khi thoát nạn.

Ngày 8/9, Nepal rơi vào tình trạng hỗn loạn khi hàng chục nghìn người xuống đường phản đối lệnh cấm các nền tảng mạng xã hội như Facebook, X, YouTube và Instagram. Cuộc biểu tình nhanh chóng biến thành bạo loạn, người dân bao vây Quốc hội, phá rào chắn, xông vào dinh thự Thủ tướng KP Sharma Oli, đập phá tài sản, phóng hỏa và tấn công lực lượng cảnh sát. Thậm chí, xe cứu thương cũng bị đốt cháy trong làn sóng giận dữ.

Giữa tình hình căng thẳng, nhóm vận động viên bóng chuyền nữ Thái Lan đang thi đấu chuyên nghiệp tại Nepal đã gặp nguy hiểm. Theo tờ Thairath, khách sạn nơi họ lưu trú bị nhóm biểu tình đốt phá. Trong số 5 VĐV, ba người gồm Kat Darin Pinsuwan, Base Patratip Saentrakul và Ning Waranya Srilang thuộc đội Lalitpur Queens, hiện đang trú ẩn an toàn trong khách sạn, chờ đợi tình hình ổn định để trở về Thái Lan.

5 VĐV bóng chuyền Thái Lan kêu cứu tại Nepal.

Hai vận động viên còn lại, Um Apinya Patibatthong và Beam Kanjana Srisai Kaew của đội Kathmandu Spikers, đã trải qua khoảnh khắc kinh hoàng khi buộc phải bỏ chạy khỏi khách sạn giữa lúc bị phóng hỏa. Họ chỉ kịp mang theo điện thoại và hộ chiếu, để lại toàn bộ hành lý phía sau. Um Apinya sau đó chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô gần như phải chạy ra ngoài với hai bàn tay trắng, cầu cứu sự giúp đỡ để được trở về quê hương.

Hiện tại, tình hình tại Nepal đã phần nào được kiểm soát nhờ sự can thiệp của quân đội. Chủ tịch Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan, ông Somporn Usibangyang, xác nhận cả năm VĐV đều an toàn và đang phối hợp với các câu lạc bộ cùng đại sứ quán để đưa họ về nước trong thời gian sớm nhất.