
Các đại biểu dự lễ chào cờ
Lịch sử hào hùng của dân tộc ta không thể quên những hy sinh to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc. Những chiến công vang dội, những câu chuyện thấm đẫm máu và nước mắt, nhưng rất đỗi đầy tự hào về tinh thần quật khởi và ý chí kiên cường của thế hệ cha anh đã xông pha nơi chiến trường. Có những hy sinh mất mát thầm lặng của các anh hùng liệt sĩ tình báo và cả những cơ sở cách mạng âm thầm đóng góp cho tổ quốc, tất cả là những tấm gương sáng ngời của lòng yêu nước và trách nhiệm đối với dân tộc.

Các đại biểu dự họp mặt truyền thống
Tại buổi họp mặt, Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, người chỉ huy cụm tình báo chiến lược A18 - H63 (Trưởng ban liên lạc) đã ôn lại quá khứ hào hùng, chiến công hiển hách và những hy sinh thầm lặng của những chiến sỹ tình báo trong hai cuộc cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) ôn lại quá khứ hào hùng của những chiến sỹ tình báo trong hai cuộc cuộc kháng chiến.
Trong thời bình, các cựu chiến binh tiếp tục là những người tiên phong, đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng quê hương, đất nước. Các gia đình thân nhân liệt sỹ vẫn luôn giữ vững truyền thống cách mạng, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng yêu nước. Những cơ sở cách mạng dù âm thầm nhưng mãi mãi là biểu tượng của sự trung kiến và đoàn kết. Những giá trị này không chỉ là di sản quý báu mà còn là nguồn động lực để thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục phần đấu.

Ông Trần Thành Công – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hoà, đơn vị đồng hành cùng các chương trình họp mặt truyền thống phát biểu.
Đồng hành hàng năm cùng Ban liên lạc cựu chiến binh Phòng tình báo miền tổ chức họp mặt truyền thống, ông Trần Thành Công – Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hoà, phát biểu “Buổi họp mặt hôm nay không chỉ là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang mà còn là cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, sự tri ân chân thành đối với những hy sinh và cống hiến của các đồng chí và gia đình. Đồng thời, đây cũng là lúc để chúng ta gắn kết hơn nữa, cùng nhau chia sẻ và đồng hành trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh”.
Một số hình ảnh tại buổi gặp mặt:

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Nhung (Tám Thảo), năm xưa từng ẩn mình thành công tại Bộ Tư lệnh Hải quân chính quyền Sài Gòn, góp phần không nhỏ vào những chiến công của cụm tình báo H63 huyền thoại.

Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh Hoàng gia Cambodia (bên trái) dự lễ.

Thượng tá Trần Kế Tài (giữa) cùng ban liên lạc Trung đoàn Đặc công 117 (Quân Khu 7)

Đại diện Cục 12, Tổng cục II (Bộ Quốc phòng) tặng hoa.

Đại tá Nguyễn Văn Tàu ký tặng truyện ký “Trái tim người lính” cho cựu chiến binh tại buổi gặp mặt.

Cựu chiến binh Hoàng Thành Chung - Trung đoàn Đặc công 117 (Quân Khu 7) nâng niu cuốn truyện ký “Bến Dược vùng đất lửa” do Đại tá Nguyễn Văn Tàu tặng.