Tai nạn kinh hoàng giữa đêm Hà Nội
Vào khoảng 20h tối 16/7, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực phường Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội).
Một chiếc ô tô do tài xế vi phạm nồng độ cồn điều khiển đã lao vào nhóm xe máy đang lưu thông trên đường Nguyễn Trác, sau đó tiếp tục tông thêm hai ô tô đang đỗ bên đường trước khi dừng lại tại khu đô thị CT7K Parkview Dương Nội.

Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ và nhiều người khác bị thương, trong đó có một bé gái ngất xỉu với nhiều vết thương trên người.
Tài xế xe ôm không ngại hiểm nguy cứu người
Giữa khung cảnh hỗn loạn, anh Cương – một tài xế xe ôm công nghệ đã không ngần ngại lao đến hỗ trợ.
Phát hiện bé gái nằm úp mặt giữa đống mảnh vỡ xe máy, xung quanh là tiếng kêu cứu của người lớn, anh lập tức cùng một người nữa bế em lên xe máy và chở tới Bệnh viện Nhi Hà Nội, cách hiện trường gần 12km.

Chia sẻ với báo chí, anh Cương nói ngắn gọn: “Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải làm gì đó ngay cho cháu. Chậm phút nào là nguy hiểm phút đó”.
Sau khi hoàn thành việc đưa nạn nhân đi cấp cứu, anh quay trở lại hiện trường để tiếp tục hỗ trợ các nạn nhân khác. Người đàn ông nghĩa hiệp này chỉ để lại tên và nghề nghiệp, từ chối cung cấp thêm thông tin cá nhân.
Dân mạng xúc động: “Người hùng ở quanh chúng ta”
Câu chuyện về anh Cương nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội và truyền cảm hứng cho nhiều người.
Một nhân chứng viết: “Mình tận mắt chứng kiến vụ tai nạn thương tâm. Đúng là khi xảy ra chuyện, luôn có những người tốt có mặt giúp đỡ mà không ngại ngần điều gì”.

Rất nhiều bình luận thể hiện sự cảm kích trước nghĩa cử cao đẹp của người tài xế xe ôm.
Tài khoản Minh Anh bày tỏ: “Trong thời buổi mà nhiều người e ngại giúp đỡ vì sợ bị liên lụy thì anh Cương chính là người hùng thầm lặng giữa đời thường”.
Còn Phan Anh viết: “Bề ngoài anh có thể nghèo khó nhưng bên trong là một tâm hồn giàu đẹp. Tôi mong mình cũng có thể dũng cảm như anh, luôn sẵn sàng giúp người không cầu báo đáp”.
Một số ý kiến nhấn mạnh, hành động của anh Cương không chỉ mang ý nghĩa cứu người mà còn là tấm gương sáng giữa xã hội ngày càng thờ ơ, vị kỷ.
“Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Anh không cần ai biết tên, không màng cảm ơn, thật đáng quý” – bạn đọc Đinh Tuấn viết.

Tài xế gây tai nạn vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng
Trong khi cộng đồng mạng ca ngợi nghĩa cử cao đẹp, nhiều người cũng bày tỏ bức xúc trước nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo lực lượng chức năng, tài xế điều khiển chiếc xe ô tô gây tai nạn có nồng độ cồn đo được lên tới 0,861 mg/L khí thở – vượt 2,2 lần mức “kịch khung” theo quy định tại Nghị định 168/2024.
Thông tin này khiến dư luận phẫn nộ. Việt Dũng thẳng thắn nêu quan điểm: “Mức phạt hiện nay từ 30 đến 40 triệu đồng có vẻ chưa đủ sức răn đe. Cần xử lý hình sự những trường hợp nguy hiểm như thế này để bảo vệ an toàn cho người dân”.

Tài khoản Lâm Võ bổ sung: “Nhiều người không dám cứu người vì sợ bị liên lụy. Hành động của anh Cương càng đáng trân trọng, vì anh đặt mạng sống người khác lên trên sự an toàn của chính mình”.
Một tấm gương đáng nhân rộng
Câu chuyện của anh Cương – một người lao động bình dị nhưng hành động cao cả cho thấy những người hùng vẫn luôn hiện diện giữa đời thường.
Trong tai nạn đầy ám ảnh ấy, sự dũng cảm và nhân hậu của anh đã thắp lên niềm tin về lòng tốt, tình người giữa phố thị đông đúc.

Dù không mong báo đáp, hành động của anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng cộng đồng. Anh Cương – người hùng áo xanh là minh chứng rõ ràng rằng sự tử tế luôn hiện hữu quanh ta, chỉ cần ta sẵn sàng hành động.