Chiều 16-12, đông đảo người hâm mộ phản ánh tình trạng không thể truy cập website của Ban Tổ chức SEA Games 33 để lấy vé xem trận chung kết. Dù cổng đăng ký đã mở từ trước, nhưng đến thời điểm này, mọi vị trí trên sân Rajamangala, bao gồm cả khu vực khán đài N vốn dành riêng cho cổ động viên Việt Nam, đều trong trạng thái không thể lựa chọn.
Tại kỳ đại hội này, chủ nhà Thái Lan không bán vé mà yêu cầu khán giả đăng ký trực tuyến miễn phí để nhận mã QR vào sân. Người hâm mộ cần cung cấp các thông tin cá nhân như số hộ chiếu, ngày xem và số điện thoại. Mỗi số điện thoại chỉ được đăng ký tối đa 2 vé, quy định này nhằm kiểm soát lượng người nhưng cũng tạo ra áp lực lớn lên hệ thống.
Anh Phạm Giang, một kiều bào tại Thái Lan, cho biết dù túc trực và thao tác liên tục từ đầu giờ chiều 16-12 nhưng anh vẫn không thể chọn được vé. Tình trạng này diễn ra trên diện rộng, ngay cả các phóng viên Việt Nam khi nhờ nhân viên tại Trung tâm báo chí dùng số điện thoại nội địa Thái Lan để đăng ký cũng gặp bế tắc tương tự.
Tuy nhiên, vẫn có những cổ động viên may mắn nhờ sự chủ động từ sớm. Anh Phạm Văn Tuân chia sẻ đã đặt thành công 7 vé cho gia đình từ sáng 15-12. Anh hào hứng cho biết: “Chúng tôi tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vào chung kết nên đã đặt vé trước khi trận bán kết diễn ra để yên tâm cổ vũ cho đội nhà”.
Việc "cháy vé" là điều dễ hiểu khi trận đấu có sự góp mặt của chủ nhà U22 Thái Lan. Thêm vào đó, sức chứa của sân Rajamangala hiện bị giảm hơn một nửa, chỉ còn đón khoảng 20.000 khán giả do khán đài phía Tây đang được trưng dụng để chuẩn bị cho lễ bế mạc, khiến cung không đủ cầu.
Trận chung kết trong mơ giữa U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 18-12 trên sân Rajamangala. Cả hai đội bóng đều bước vào trận đấu cuối cùng với hành trang là thành tích toàn thắng, hứa hẹn một màn so tài kịch tính để tranh tấm huy chương vàng danh giá.