Chuyện làng - Chuyện phố: Bị thần linh, thổ địa quở trách, vướng vào lao lý ! - Kỳ 11

Trước đây, dân trong tỉnh rêu rao “Đất ông Ngái”- tức ông Trần Ngái, nguyên Phó chủ tỉnh nắm được quy hoạch phát triển thị xã thành thành phố tỉnh lỵ, sẽ mở đường đô thị, kiếm cả chục mảnh đất hai bên đường mới, trở nên giàu có vì đất, thiên hạ đã khiếp vía về sự giàu có này. Vị trí công tác đó đã rơi vào tay Lý Tân biết biến tướng tinh vi thâu tóm đất đai công sản, các dự án lớn về tay anh em, thân thuộc nhà nó.

dt2a-1722263834.jpg

Tranh minh họa. Nguồn: xaydungdang.org.vn

 

Lý Tân chỉ cần ký một quyết định chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất đô thị thì mang lại quyền lợi cho doanh nghiệp “sân sau” với lợi nhuận “khủng” còn gấp hơn cả trăm lần so với ông Ngái. Của nả của ông Ngái thu vén được khi đương nhiệm chưa bằng cái đinh gỉ so với Lý Tân.

Không chỉ “đại gia Quỳ còi” mà “đại gia Tiền Nổ” cũng nhờ “quan hệ thân hữu” với quan chức họ Lý mà “thành đạt”.

Cái gì đến thì cũng đã đến! Một cựu chiến binh làng Lạc Y nhớ lại: Trước khi bị khởi tố bắt giam, có lần “Quỳ còi” về quê gạ ông trưởng tộc họ Trịnh giao đất xây nhà thờ họ theo ý hắn nhưng ông ta không đồng ý. Hắn chê bai ông trưởng họ là “khốt ta bít”, cậy thế là “đại gia” liền tung tiền ra mua mảnh đất gần nhà xây nhà thờ họ riêng, rồi vỗ ngực dằn mặt ông trưởng họ: “Thằng này về đây chỉ làm việc với người đứng đầu tỉnh thôi nhé, cấp sở thì không đủ tuổi đề làm việc, ông chả là cái thá gì?”.

Nhiều người còn chứng kiến “Quỳ còi” từng mắng xơi xơi một vị cấp Phó chủ tịch tỉnh khi bị ủi ra tiếp hắn. Hắn liền hất hàm hỏi: “Anh có biết tôi là ai không?”. Rồi hắn phủi tay, lên ô tô hạng sang về ngay, làm cho vị quan chức cấp phó kia tẽn tò, vô cùng bức xúc…

Có lần, quan chức đứng đầu địa phương góp ý “Quỳ còi” không gắn bó, giúp đỡ quê nhà như “đại gia Tiền Nổ” được lòng dân hơn. “Quỳ còi” tức khí vỗ ngực, đốp chát lại ngay:

- Tôi là tầm quốc gia, quốc tế, không thèm so bì lèm bèm với “đại gia Tiền Nổ” chỉ là tầm cấp huyện, cấp tỉnh.

Sự trả lời khoa trương đó của “Quỳ còi” làm cho vị quan đầu địa phương vừa bực dọc, vừa bẽ mặt trước nhiều thuộc cấp, thầm nghĩ “kiểu cách này rồi sẽ bị trả giá!”

Nhiều vị cao niên ở làng Lạc Y cho rằng “Quỳ còi” vỗ ngực lắm thì đau ngực nhiều. Cậy thế “đại gia”, có người “chống lưng” coi trời bằng vung, tung tiền, làm càn, làm ẩu, làm bậy, mất lòng họ mạc, làng xóm, nơi chôn nhau cắt rốn. Cứ tưởng là học cao, biết rộng là “luật sư tiêu biểu” lại chọn thời điểm động thổ khởi công xây nhà thờ họ không phải trên đất hương hoả mà là đất mua, “đất mượn” nhiều âm khí, lại đúng vào ngày hạn “Tam tai” … Nhà hắn bị thần linh, thổ địa quở trách, gặp tai bay vạ gió liên tục. Cả ba anh em thằng “Quỳ Ráy” đều bị bắt tạm giam không chỉ về tội “thao túng thị trường” mà còn cả tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị ngồi tù ruồi đời! Cha mẹ hắn thất thần, chả còn biết dựa vào ai, cứ như ngồi trên chảo lửa, bị ngay anh em họ mạc, làng xóm coi khinh, phỉ nhổ, không thèm ngó ngàng tới, trở nên cô độc còn hơn cả “mõ làng” ngày xưa.

“Quỳ còi” tuổi Mão cầm tinh con “Mèo”, tham vọng muốn hoá “Hổ” nhưng bất thành. Đúng tuổi 49, là tuổi “Sao Thái bạch” chiếu, “Quỳ còi” bị hạn nặng như thầy phong thuỷ phán “mất sạch cửa nhà”, vướng vào vòng lao lý!
(Còn nữa)
Q.Y