Câu chuyện nghe như đùa nhưng là thật đến từng xu: Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ - ông Hồ Đại Dũng (biệt danh sòng bài: Mr Michael) và cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) - ông Ngô Ngọc Đức (Mr Lucky One), đã lần lượt “đốt” hơn 7 triệu USD và 4,2 triệu USD trong các cuộc sát phạt điện tử xuyên biên giới.
Cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) Ngô Ngọc Đức và cựu phó chủ tịch Phú Thọ cũ (nay là Phú Thọ) Hồ Đại Dũng (phải) bị truy tố với cáo buộc đánh bạc triệu đô - Ảnh: TL
Chưa tính các "quý ông hạng B" như Mr Rocky, Mr Joy, Mr Johnny, cũng đốt đến hàng trăm ngàn đô mỗi người, thì tổng sổ tiền mà nhóm quan chức ta “chơi” lên tới 106 triệu USD. Một con số đủ khiến các casino quốc tế mở thêm vài chi nhánh và mời cán bộ công quyền làm... đại sứ hình ảnh.
Tiền đâu mà chơi ?
Đây không phải là câu hỏi tu từ, mà là câu hỏi mang tính sinh tử của lòng dân: Cán bộ cấp tỉnh, lương bao nhiêu, mà “chơi nhẹ” mấy triệu đô?
Nếu không trúng Vietlott, không bán đất ông bà để lại ở nơi đắc địa, thì nguồn tiền ấy từ đâu ra? Hay là do tiền bẩn từ tham nhũng, từ “hoa hồng đầu tư công”, từ những gói đấu thầu không minh bạch, từ quyền lực sinh lợi – mà lẽ ra phải phục vụ dân?
Một người lương chưa đến vài chục triệu đồng/tháng, đến cuối đời chắc cũng chưa tích nổi 1 triệu đô la. Nhưng các ông Mr Michael và Mr Lucky One chỉ mất vài tháng là "nướng" được vài triệu đô la. Phép tính đơn giản này là cú tát vào bộ mặt của hệ thống công vụ nếu không ai điều tra nguồn gốc số tiền đó một cách nghiêm túc.
Mr Michael – tha hoá thành “con bac”
Ông Hồ Đại Dũng – người từng được ca ngợi là "thạc sĩ kinh tế Phát triển", đã chứng minh sự phát triển không nằm ở GDP tỉnh nhà, mà ở số lần quay Roulette (bánh xe nhỏ) thành thạo. Trong 95 lần chơi, ông đã tiêu hơn 7 triệu USD, lần nhiều nhất hơn 331.000 USD – đủ mở một bệnh viện vệ tinh.
Trong khi dân vùng sâu vẫn học trường tranh tre, trạm y tế vẫn xin tài trợ bông gạc, thì ông Dũng nhẹ nhàng gửi USD cho casino Hàn Quốc, như thể chi tiền từ… ví người khác. Mà cũng có khi đúng thật!
Mr Lucky One – "Vận đen" ập tới
Tự nhận mình là “người may mắn nhất”, nhưng ông Ngô Ngọc Đức lại bị “nghiệp quật” bằng đúng 74 ván bài. Với 4,2 triệu USD bị nướng sạch sẽ, ông Đức đã chứng minh rằng: vận may không đứng về phía những người... có lý luận chính trị cao siêu nhưng đạo đức thấp cấp.
Ông mất tiền, mất chức, mất danh dự. Duy chỉ có một thứ ông giữ được: sự im lặng về nguồn gốc tiền đánh bạc. Và sự im lặng này… nói rất to.
Các ông không đơn độc. Cả một “hội kín” cán bộ tỉnh Phú Thọ cũ, ngoài ông Hồ Đại Dũng, còn có 6 vị công chức bị cáo buộc đánh bạc từ chi cục trưởng, trưởng – phó phòng UBND tỉnh, đến cán bộ văn xã, đã lần lượt khoác lên mình những biệt danh đậm chất Hollywood: Mr Joy, Mr Johnny, Mr Rocky… Cả một ê-kíp đánh bạc đồng bộ, gắn kết, có tổ chức như… nhóm công tác liên ngành. Họ không sát cánh cùng dân, mà sát phạt cùng nhau trong thế giới ảo, nhưng hậu quả thì rất thật.
Họ thua không chỉ tiền - mà còn thua luôn niềm tin của nhân dân vào đạo đức cán bộ, vào tính liêm chính của cán bộ công quyền.
Nếu những người này chỉ bị kết tội vì “đánh bạc” mà không điều tra nguồn gốc tài chính, thì niềm tin công lý cũng bị lung lay.
Bởi rõ ràng: Không thể có chuyện "ngẫu nhiên" một nhóm cán bộ cấp tỉnh – người quản lý ngân sách, đầu tư, quy hoạch – lại sở hữu cả chục triệu đô la để nướng vào casino, nếu không có dấu hiệu của tham nhũng, rút ruột công trình, móc ngoặc lợi ích nhóm.
Họ không chỉ “đánh bạc”, họ đánh đổi cả đạo đức công vụ để làm giàu phi pháp và tiêu xài trên xương máu dân nghèo.
Sau khi bị phát hiện, một số ông nhanh chóng “xin thôi chức theo nguyện vọng cá nhân”. Thật là một "nguyện vọng" đáng trân trọng! Nhưng người dân lại đang có một nguyện vọng khác: Không để những kẻ ăn của dân, đánh bạc bằng tiền dân – trốn thoát bằng lá đơn và vài lời kiểm điểm.
Nếu không làm rõ đây là đánh bạc bằng tiền tham nhũng, thì toàn bộ chiến dịch chống tham nhũng sẽ trở thành một... trò may rủi khác mà thôi !
Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 người về tội Tổ chức đánh bạc là Cho Choo Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm. Trong số 136 người bị truy tố tội Đánh bạc có ông Hồ Đại Dũng - cựu Phó Chủ tịch tỉnh Phú Thọ cũ; Ngô Ngọc Đức - cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ. Vụ án được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang tại tầng một khách sạn Pullman trên đường Cát Linh, Hà Nội, ngày 22.6.2024. Đây là địa điểm đặt câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều - chi nhánh Hà Nội (King Club).
Cả 141 bị can bị truy tố ra trước TAND thành phố Hà Nội để xét xử vào thời gian tới, sẽ phơi bày một sự thật đắng lòng !
Q.Y