Chuyện làng Mè: Hắn bấn loạn, bất lương... (Kỳ 2)

Làng Mè, huyện Sông Cà Bé là nơi quê cha đất tổ của Phụng Tiên, dù bây giờ phải tha hương, có “biệt phủ” không chỉ ở thành phố tỉnh lỵ mà còn ở Đô Thành, nhưng mồ mả cha ông nó vẫn không thể đem đi.

dt2abc-1719737890.jpg

Tranh biếm hoạ. Nguồn: plo.vn

 

Xem ra mồ mả nhà Phụng Tiên phát về võ. Chẳng thế mà ông nội Phụng Tiên vốn là gã lực điền ăn no vác nặng, được cái rậm râu, sâu mắt. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi nước ta còn là thuộc địa nửa phong khiến, ông nội Phụng Tiên được người Pháp bắt đi lính thuộc địa tham gia thế chiến thứ II lên đến chức đội, thường gọi là đội Mực. Sau này đi đâu bọn trẻ ở quê cứ kêu Mực, Mực... Lạị thêm, ông nội Phụng Tiên râu rậm che kín hết cả mồm miệng nên bọn trẻ cứ thấy lão lại hô một hai ba rồi đồng thanh :

- Ông Mực không có mồm! 1, 2,3… Ông Mực không có mồm!

Lão bực quá dùng hai ngón trỏ vén râu sang hai bên và nạt lũ trẻ:

- Chẳng mồm thì L…mẹ chúng mày đây à! Quân mất dạy!

Đến đời bố Phụng Tiên cũng đi theo con đường binh nghiệp, tham gia bộ đội chống Pháp nhưng đã sớm hy sinh. Phụng Tiên là kẻ láu tôm, láu cá, lười nhác, học trước quên sau, thuộc diện đội sổ của lớp. Cũng nhờ có bố là liệt sĩ mà Phụng Tiên được chiếu cố, đậu vớt, mới qua được cấp 3 rồi đi học trung cấp ngành bảo vệ pháp luật…

Học thì dốt nhưng Phụng Tiên sống rất thủ đoạn, thường xuyên nghĩ ra lắm mưu hèn kế bẩn. Ngay thời gian công tác tại một huyện giáp Hà Thành, Phụng Tiên đã có nhiều biểu hiện gian dối, đã bị kỷ luật cảnh cáo. Hắn xin chuyển công tác về tỉnh nhà. Hắn chịu khó đưa đón, bảo vệ con vị lãnh đạo đi học hàng ngày mà dần được ưu ái, thăng tiến.

Khi làm trưởng huyện thực thi pháp luật ở Đá Lập quê hắn, giáp với tỉnh Tuyên, Phụng Tiên thường dạt sang bên đó chơi gái vô tội vạ. Do dùng thuốc kích dục Viagra của Mỹ quá liều, bị tác dụng phụ của loại thuốc này, hắn sớm bị liệt dương. Từ đấy như con nhím bị bộ lông mọc ngược vào cơ thể, máu gái mà không thể nào thỏa mãn tính dục nên càng lồng lộn hệt như con chó đực bị hoạn giắt mảnh chai vào bìu dái.

Trước đó, Phụng Tiên có tiếng là sát gái “mía ngon đánh cả cụm” cả mẹ cả con nhà nọ, mẹ góa còn trẻ hắn xơi trước rồi đến lượt con, nhìn thấy con bị khống chế quan hệ ngay trước mắt mà đành cắn răng nuốt hận mà gả con cho hắn để lên chức mẹ vợ.

Là kẻ đa nghi, hay ghen tuông, gia đình hắn luôn lục đục, bất an vì nó nghĩ đàn ông nào cũng đều như hắn.Nhiều vị cùng thời chế giễu:

- Phụng Tiên như “cây bút viết nhiều quá, hết mực sớm”, sinh ra bấn loạn, bất lương...

Phụng Tiên đã nhờ một bác sĩ thân quen ở Hà Thành đi du học ở bên Mỹ săn lùng loại thuốc đặc hiệu để chữa bệnh yếu sinh lý do dùng bừa bãi thuốc kích dục Viagra nhưng vẫn không chữa được. Nhiều người cho rằng đây là căn nguyên sâu xa dẫn đến tính khí Phụng Tiên thất thường, có những tư duy quái đản, bệnh hoạn.

(Còn nữa)

Q.Y