Sự việc bùng phát từ một tình huống tranh chấp gần đường biên trái, khi Rogerio Alves (CLB CAHN) va chạm với He Yupeng (Beijing Guoan). Cầu thủ đội chủ nhà sau đó đã nằm sân và ôm mặt tỏ ra đau đớn. Cho rằng đối phương đang cố tình câu giờ, một nhóm cầu thủ CLB CAHN gồm Stefan Mauk, Cao Quang Vinh và Hugo Gomes đã tiến tới, cố gắng kéo He Yupeng đứng dậy.
Hành động này lập tức thổi bùng ngọn lửa giận dữ từ phía các cầu thủ Beijing Guoan. Nhiều cầu thủ chủ nhà đã lao tới xô đẩy Stefan Mauk để bảo vệ đồng đội. Căng thẳng leo thang đỉnh điểm khi Fang Hao của Beijing Guoan lao vào khóa cổ Mauk.

Tình hình trở nên hoàn toàn mất kiểm soát khi ít nhất 8 cầu thủ từ hai đội lao vào nhau. Trong lúc hỗn loạn, Alan Grafite (CLB CAHN) kéo He Yupeng ra ngoài sân thì bị chính cầu thủ này đấm liên tiếp. Ngay sau đó, Cao Quang Vinh tham gia và có hành động khóa cổ He Yupeng, rồi lại quay sang vật lộn với Wu Shaocong.
Sự việc càng trở nên tồi tệ hơn khi cổ động viên trên khán đài của Beijing Guoan bắt đầu ném các vật thể lạ xuống sân. Sau khi bị một vật thể ném trúng, Stefan Mauk đã không giữ được bình tĩnh và có hành động chỉ trích, lời qua tiếng lại với khán giả.

Sau gần một phút hỗn loạn, trọng tài đã phải tạm dừng trận đấu để vãn hồi trật tự. Kết quả của màn ẩu đả là 4 chiếc thẻ vàng được rút ra, chia đều cho mỗi bên. Tuy nhiên, đây có thể chưa phải là án phạt cuối cùng, bởi cả hai câu lạc bộ gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với những án phạt nguội bổ sung từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Đáng chú ý, một nhà báo Trung Quốc lại nhìn nhận sự việc theo một góc độ khác, cho rằng hành động "cả đội lao lên vì đồng đội bị bắt nạt" của Beijing Guoan đã khiến người hâm mộ của họ "hả dạ". Theo người này, đây là một cách để đội bóng giải tỏa áp lực và thể hiện tinh thần chiến đấu mà các cổ động viên đang mong chờ.