Sau 4 vòng đấu đầu tiên của Premier League, Manchester United của HLV Ruben Amorim chỉ giành được vỏn vẹn 4 điểm, một thành tích đáng báo động. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn sau trận thua bạc nhược trước đối thủ cùng thành phố.
Sự thất vọng của các cổ động viên đã nhanh chóng chuyển thành sự hoài niệm và tiếc nuối dành cho Ole Gunnar Solskjaer, người bị sa thải vào năm 2021 và hiện đang thất nghiệp sau khi rời Besiktas. Trên các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là X, hàng loạt ý kiến cho rằng sa thải chiến lược gia người Na Uy là một trong những quyết định sai lầm nhất của câu lạc bộ.
Tài khoản @UTDMaI gay gắt: "Loại bỏ Ole Gunnar Solskjaer để thay bằng bất kỳ ai khác là sai lầm lớn nhất mà CLB từng mắc phải. Chúng ta không thể tiếp tục giả vờ nữa.”

Nhiều người hâm mộ cũng nhìn lại nhiệm kỳ của Solskjaer một cách công bằng hơn. Họ nhắc nhở về những giai đoạn thăng hoa như chuỗi 29 trận bất bại kỷ lục trên sân khách hay 10 chiến thắng trong 11 trận đầu tiên. "Bóng đá đáng xem và gần với bản sắc Man United nhất kể từ sau thời Sir Alex chính là dưới thời Ole," một tài khoản khẳng định.
Thậm chí, có ý kiến cho rằng nếu ban lãnh đạo INEOS tiếp quản đội bóng sớm hơn, Solskjaer có thể đã nhận được sự hậu thuẫn cần thiết để đưa United đi đúng hướng, với "lối chơi có nhịp điệu, niềm tin và hy vọng".
Không chỉ người hâm mộ, cựu tiền vệ Premier League Jamie O’Hara cũng đồng tình: "Đây là đội Man United tệ nhất tôi từng thấy. Tôi không tin nổi Ruben Amorim vẫn còn tại vị. Đến lúc họ phải thừa nhận sai lầm và đưa Ole trở lại."

Tuy nhiên, bất chấp làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ dư luận, ban lãnh đạo Manchester United dường như có kế hoạch khác. Theo The Mirror, danh sách các ứng viên tiềm năng thay thế Amorim không có tên Solskjaer. Thay vào đó là những cái tên như Oliver Glasner (Crystal Palace), Gareth Southgate (cựu HLV tuyển Anh), Marco Silva (Fulham), Andoni Iraola (Bournemouth) và Mauricio Pochettino (HLV tuyển Mỹ).
Các nguồn tin nội bộ cho biết, dù công khai ủng hộ, ban lãnh đạo Man United đã ra tối hậu thư cho Ruben Amorim. Ông sẽ có thời gian đến đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10 để cải thiện tình hình. Nếu không, quyết định sa thải gần như chắc chắn sẽ được đưa ra, khép lại một chương ngắn ngủi và đầy thất vọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha tại Old Trafford.