Đặc biệt là với Thiếu tướng, Anh hùng LLVTND Phan Văn Lai. Có những giây phút, Lão tướng đã ngồi lặng người và khóc. Ông khóc không phải vì buồn đau, mà vì vinh dự, tự hào, vui mừng và cả nhớ những đồng đội xưa…
Thượng tá, TS. Lê Duy Dũng (Giảng viên Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng); Á hậu, CEO Hoàng Thị Trang Viên; MC Kim Nhung và Anh hùng LLVTND Thiếu tướng Phan Văn Lai.
Gia đình Lão tướng Phan Văn Lai vừa tổ chức buổi gặp mặt thân mật, để con cháu trong nhà, cùng người thân chúc mừng và chung vui. Tham dự có Anh hùng LLVTND Thiếu tướng Đào Trọng Hùng - Phó Ban Liên lạc Cán bộ Công an chi viện chiến trường miền Nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Thiếu tướng Vũ Quốc Thắng, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; Thiếu tướng Phan Quốc Thái (con trai trưởng của Anh hùng Phan Văn Lai); Đại tá Nguyễn Công Hoạt (thay mặt Hội đồng hương Trực Ninh tại Hà Nội); Nhà văn Nguyễn Cao Thâm – Giám đốc Trung tâm “Tác phẩm Mới” (đơn vị tổ chức bản thảo và ấn hành cuốn sách “Chiến trường và Quê hương”); Nhà văn Đặng Vương Hưng (người tổ chức và đạo diễn chương trình sự kiện 5/9).
Người Anh hùng, vị Tướng đã 95 năm tuổi đời và 75 năm tuổi Đảng tâm sự: Trong đời mình, tôi đã đi dự rất nhiều kiện lớn nhỏ liên quan đến bản thân, nhưng cho đến nay có 2 sự kiện làm tôi xúc động và ấn tượng nhất: Lần thứ nhất, đó là Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân. Còn lần thứ 2, chính là Lễ ra mắt cuốn Hồi ký “Chiến trường và Quê hương”. Có những lúc, tôi đã không cầm được nước mắt…