Đại sứ môi trường Mỹ Nhi (Timmy) hỗ trợ Tỉnh Đoàn Phú Yên và Pepsico tham gia chiến dịch “Biển không rác” với hình ảnh đầy bùn đất

Rũ bỏ hình ảnh lộng lẫy thường thấy trên các video "triệu view", Mỹ Nhi (Timmy) – cô gái Gen Z sinh năm 2000 xuất hiện tại bờ biển Phú Yên và Bình Thuận với chiếc áo xanh tình nguyện đẫm mồ hôi. Trong vai trò Đại sứ chiến dịch "Biển không rác", Mỹ Nhi không chỉ dùng sức ảnh hưởng để hô hào, mà cô thực sự đã "lăn xả" để thu gom từng túi ni lông, tự tay sơn vẽ lên những chiếc lốp xe cũ để biến chúng thành biển báo bảo vệ môi trường đầy màu sắc.

Khi "thế giới ảo" chạm vào thực tế khắc nghiệt

Giữa cái nắng tháng 5 gay gắt của miền Trung, bãi biển An Dũ (xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, Phú Yên) hiện lên với vẻ đẹp hoang sơ nhưng cũng đầy "vết sẹo". Đó là những vệt rác thải nhựa, túi ni lông, ngư cụ hỏng bị sóng đánh dạt vào bờ, nằm ngổn ngang trên nền cát trắng.

Đứng trước khung cảnh ấy, Mỹ Nhi (Timmy) – một Content Creator (nhà sáng tạo nội dung) nổi tiếng trên nền tảng TikTok, người thường xuyên xuất hiện với những video vui tươi, năng động, đã không giấu được sự trầm tư. Cô gái sinh năm 2000 chia sẻ: "Trên mạng xã hội, chúng mình thường chỉ thấy những góc quay đẹp nhất, lung linh nhất của biển đảo Việt Nam. Nhưng khi thực sự đặt chân đến đây, nhìn thấy những chiếc túi ni lông bị vùi sâu trong cát, mình mới hiểu rằng 'sống ảo' là chưa đủ. Thế hệ trẻ cần phải hành động thật để trả lại vẻ đẹp nguyên bản cho đại dương."

Đó cũng là lý do Mỹ Nhi nhận lời trở thành Đại sứ cho chuỗi hoạt động ra quân thực hiện Dự án "Biển không rác" và hưởng ứng phong trào "Chống rác thải nhựa" năm 2024 do Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức. Không còn là một "idol" đứng trước ống kính, Mỹ Nhi hòa mình vào hơn hàng trăm đoàn viên, thanh niên địa phương, bắt đầu hành trình "chữa lành" cho bờ biển.

my-nhi-timmy-1-1768735567.jpg

Những giọt mồ hôi trên bãi biển An Dũ

Sáng ngày 12/5, không khí tại xã An Ninh Đông "nóng" hơn bao giờ hết, không chỉ bởi nhiệt độ ngoài trời mà còn bởi khí thế hừng hực của tuổi trẻ. Mỹ Nhi, với đôi găng tay bảo hộ và chiếc bao tải lớn trên vai, đã cùng các bạn đoàn viên đi dọc hơn 1km bờ biển An Dũ.

Công việc không hề nhẹ nhàng như những gì người ta hình dung về một buổi "làm hình ảnh". Rác thải ở biển thường bị cát vùi lấp, dính chặt vào các rặng cây hoặc kẹt sâu trong các hốc đá. Mỹ Nhi phải cúi người, dùng kẹp, thậm chí dùng tay trần để gỡ từng mảng lưới đánh cá cũ nát đã mục rữa.

"Có những chai nhựa nằm ở đây chắc phải vài chục năm rồi, nó giòn tan và vỡ vụn ra khi mình chạm vào. Nếu không nhặt sạch, những mảnh vi nhựa này sẽ trôi ra biển, cá ăn vào và cuối cùng lại quay về bàn ăn của con người," Mỹ Nhi vừa lau mồ hôi vừa chia sẻ với các bạn tình nguyện viên trong nhóm.

my-nhi-timmy-2-1768735567.jpg

Sự xông xáo của cô gái trẻ đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người xung quanh. Không nề hà bẩn, không sợ nắng cháy da, hình ảnh Mỹ Nhi lấm lem bùn đất, cười rạng rỡ khi kéo được một bao tải rác lớn lên xe thu gom đã trở thành điểm nhấn đẹp đẽ của buổi ra quân. Kết thúc buổi sáng, hàng tấn rác thải bao gồm túi ni lông, rác thải nhựa và rác tổng hợp đã được thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý đúng quy định, trả lại sự sạch sẽ, thoáng đãng cho bãi biển An Dũ.

Bên cạnh việc thu gom, với vai trò đại sứ, Mỹ Nhi còn cùng Ban tổ chức trao tặng 4 mô hình "Túi thu gom rác tái chế" và 2 thùng rác công cộng cho người dân xã An Ninh Đông. Cô trực tiếp đi đến các hộ dân ven biển, sử dụng sự hoạt ngôn và duyên dáng của một TikToker để tuyên truyền, vận động bà con phân loại rác tại nguồn, bỏ rác đúng nơi quy định.

my-nhi-timmy-3-1768735568.jpg

Sáng tạo từ lốp xe cũ: Thông điệp xanh từ Cù Lao Câu

Tại huyện Tuy Phong và đảo Cù Lao Câu, một trong những hoạt động điểm nhấn là làm biển báo tuyên truyền từ vật liệu tái chế. Những chiếc lốp xe ô tô cũ, tưởng chừng như đã hết hạn sử dụng và trở thành phế thải, đã được các bạn đoàn viên thanh niên thu gom về. Nhiệm vụ của Mỹ Nhi và các bạn trẻ là "thổi hồn" vào những vật vô tri ấy.

Dưới bàn tay khéo léo của Mỹ Nhi, những chiếc lốp xe đen nhẻm được sơn lót, sau đó vẽ lên những hình ảnh sinh động về đại dương: Chú cá voi xanh, những rặng san hô rực rỡ, hay đơn giản là những khẩu hiệu ngắn gọn nhưng đầy sức nặng như "Đừng để biển chết", "Rác là tài nguyên nếu biết phân loại", "Biển xanh là nhà".

"Mình làm nghề sáng tạo nội dung, nên mình hiểu rằng thông điệp muốn đi vào lòng người thì hình thức phải bắt mắt và thú vị. Thay vì những tấm biển cấm khô khan bằng tôn hay sắt, những chiếc biển báo làm từ lốp xe này vừa giải quyết được bài toán rác thải cao su, vừa trở thành những điểm check-in độc đáo, thu hút sự chú ý của khách du lịch," Mỹ Nhi hào hứng chia sẻ trong khi đang tô màu cho một chú rùa biển trên mặt lốp xe.

my-nhi-timmy-4-1768735567.jpg

Sức lan tỏa của thế hệ Gen Z

Sự tham gia của Mỹ Nhi (Timmy) trong chiến dịch lần này không chỉ dừng lại ở những hành động cụ thể tại hiện trường. Với lượng người theo dõi lớn trên nền tảng TikTok, cô đã biến hành trình này thành một "nhật ký số" đầy cảm hứng.

Những đoạn video ngắn ghi lại cảnh Mỹ Nhi nhặt rác, cảnh cô và các bạn đoàn viên cùng nhau ăn cơm hộp vội vàng dưới bóng cây, hay khoảnh khắc vui sướng khi hoàn thành một tấm biển báo tái chế... đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và tương tác. Dưới phần bình luận, rất nhiều bạn trẻ đã để lại những dòng tin nhắn tích cực: "Thấy Timmy làm mà mình cũng muốn đăng ký đi tình nguyện ngay", "Idol của tôi không chỉ biết nhảy trend mà còn biết bảo vệ môi trường, quá tuyệt vời", "Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn"...

Mỹ Nhi tâm sự: "Làm TikToker, mình có thể tạo ra những xu hướng (trend) nhảy múa hay ăn uống. Nhưng xu hướng mình muốn tạo ra nhất bây giờ là 'xu hướng sống xanh'. Mình muốn các bạn trẻ thấy rằng, đi nhặt rác không phải là việc thấp kém hay khổ cực, đó là một hành động 'cool ngầu', thể hiện văn minh và trách nhiệm của người trẻ."

Chiến dịch này là một phần trong dự án "Biển không rác" thuộc chương trình "Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh" do Trung ương Đoàn phối hợp triển khai. Việc mời những người có sức ảnh hưởng (KOLs/Influencers) thuộc thế hệ Gen Z như Mỹ Nhi tham gia là một bước đi chiến lược, giúp thông điệp bảo vệ môi trường tiếp cận gần hơn, tự nhiên hơn với giới trẻ.

my-nhi-timmy-5-1768735567.jpg

Lời kết

Kết thúc chuỗi hành trình tại Phú Yên và Bình Thuận, hành trang trở về của Mỹ Nhi không chỉ là những thước phim đẹp, mà là làn da rám nắng khỏe khoắn và một trái tim đầy ắp kỷ niệm.

Hình ảnh cô gái trẻ sinh năm 2000 cặm cụi bên những bãi rác ven biển hay tỉ mẩn vẽ từng nét cọ lên lốp xe cũ là minh chứng rõ nét nhất cho tinh thần xung kích của tuổi trẻ Việt Nam. Họ không thờ ơ với thời cuộc, họ sẵn sàng hành động vì cộng đồng.

Như lời Mỹ Nhi đã nói trong buổi tổng kết chiến dịch: "Đại dương bao la nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Mỗi chúng ta chỉ cần bớt đi một chiếc túi ni lông, nhặt lên một chai nhựa, là đã góp phần 'băng bó' cho vết thương của biển. Hãy để lại dấu chân trên cát, đừng để lại rác thải nhựa."

Câu chuyện về Mỹ Nhi và chiến dịch "Biển không rác" mùa hè năm 2024 chắc chắn sẽ còn lan tỏa, gieo mầm ý thức xanh vào lòng thế hệ trẻ, để những bãi biển như An Dũ, Cù Lao Câu mãi giữ được màu xanh ngọc bích của sự sống.