U17 Malaysia chính thức dừng bước sau thất bại 0-4 trước U17 Việt Nam ở lượt trận cuối Vòng loại U17 Asian Cup 2026. Sau trận đấu nhiều CĐV Malaysia đồng loạt bày tỏ sự không hài lòng khi đội nhà không thể giành vé đến Qatar.
Cụ thể, dưới bài đăng của LĐBĐ Malaysia (FAM), một CĐV Malaysia có tên Jacklyn Sanchez Chia đã đưa ra bình luận: "U17 World Cup mở rộng lên 48 đội, châu Á có 8 suất. Vậy mà Giải U17 châu Á 2026 vẫn chỉ có 16 đội. Tại sao không mở rộng lên 24 đội?".
Bình luận trên nhận về nhiều ý kiến trái chiều, một số CĐV đồng tình và cho rằng AFC nên nâng số đội dự giải nhằm tạo thêm sân chơi cho các đội bóng trẻ. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng U17 Malaysia không xứng đáng dự VCK do trình độ kém. CĐV Regista Regista viết: "Đừng để một đội bóng yếu như vậy dự giải châu Á, thực sự không xứng đáng". Một CĐV khác tên Champist bình luận: "Đây không phải là vấn đề. U17 Malaysia quá yếu".
Thậm chí, nhiều CĐV Malaysia còn chỉ ra thực tế phũ phàng của bóng đá nước nhà sẽ không đủ sức cạnh tranh nếu không có cầu thủ nhập tịch. CĐV Pangala bình luận: "Thất vọng, hãy quan tâm đến bóng đá trẻ thay vì nhập tịch". Nhìn chung, U17 Malaysia đã thua 'tâm phục khẩu phục' trước U17 Việt Nam và sự chênh lệch về trình độ đã được thấy rõ ở màn đọ sức vừa qua và tấm vé đi tiếp cho thầy trò HLV Cristiano Roland là hoàn toàn xứng đáng.
U17 VIỆT NAM ‘ĐÈ BẸP’ MALAYSIA ĐÚNG BẰNG ‘MÓN NỢ’ CỦA ĐTQG, THẲNG TAY LOẠI ĐỐI THỦ ĐỂ ĐI TIẾP