Một câu chuyện trên mạng xã hội gần đây đã gây nhiều chú ý khi anh N.S.T chia sẻ việc vợ mình quá say mê pickleball đến mức bỏ bê bữa cơm tối của gia đình. Theo lời kể, chị tham gia bộ môn này vài tháng và nhanh chóng bị cuốn hút, hầu như tối nào cũng ra sân từ 18h đến 21h, chơi theo hình thức 'xé vé' (trả phí theo buổi hoặc lượt chơi).
Anh N.S.T cho biết: "Từ thứ hai đến chủ nhật, ngày nào vợ tôi cũng đi đánh. Cả tuần nhà không có bữa cơm tối tử tế. Con thì hỏi mẹ đâu, tôi thì đợi cơm mãi rồi lại phải ăn một mình".
Bài viết nhanh chóng nhận được hàng nghìn bình luận. Nhiều người đồng cảm, cho rằng phong trào pickleball đang lan rộng và dễ tạo cảm giác "nghiện" giống như các môn thể thao đối kháng khác. Sự hấp dẫn của bộ môn này nằm ở tính vận động vừa phải, dễ tiếp cận, dễ ghi điểm và đặc biệt là khả năng kết nối xã hội cao.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc người vợ dành thời gian cho thể thao là tín hiệu tích cực. Vấn đề thực sự nằm ở sự thiếu cân bằng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm gia đình. Một số người khuyên đôi vợ chồng nên ngồi lại để thống nhất thời gian biểu, thậm chí cùng nhau chơi để biến pickleball thành hoạt động gắn kết thay vì nguyên nhân gây căng thẳng.
Các chuyên gia tâm lý nhận định say mê thể thao không phải điều xấu, nhưng nếu mất cân đối sẽ tạo khoảng cách giữa các thành viên. Gia đình nên duy trì ít nhất vài bữa tối chung mỗi tuần để giữ sự kết nối, đồng thời sắp xếp việc tập luyện hợp lý để không đảo lộn nếp sinh hoạt.
Câu chuyện này phản ánh thực tế khi pickleball đang trở thành thói quen hằng ngày của nhiều người, đặc biệt là giới văn phòng. Khi phong trào tiếp tục bùng nổ, việc cân bằng giữa đam mê thể thao và đời sống gia đình chắc chắn sẽ là vấn đề mà nhiều người phải đối diện.