Chỉ vài ngày sau cuộc đối đầu tại Oslo, Bồ Đào Nha và Na Uy sẽ tiếp tục chạm trán, lần này trên sân Dragão. Khoảng thời gian ngắn giữa hai trận đấu chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là những câu chuyện bên trong hai đội tuyển.
Bồ Đào Nha vừa trải qua lùm xùm liên quan Cristiano Ronaldo khi siêu sao 41 tuổi tự ý rời đội trước trận gặp Đan Mạch. Tuy nhiên, Seleccao nhanh chóng chứng minh sức mạnh bằng chiến thắng 4-2 ngay trên sân khách, cho thấy chiều sâu đội hình vẫn đủ để khỏa lấp những bất ổn.
Đội bóng của HLV Jorge Jesus đang dẫn đầu bảng D với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận. Hàng công tiếp tục là điểm tựa lớn khi Rafael Leao, Goncalo Ramos và Joao Felix thi đấu nổi bật, giúp Bồ Đào Nha duy trì phong độ ấn tượng.
Trong khi đó, Na Uy lại sa sút rõ rệt. Sau thất bại 1-2 trước Bồ Đào Nha, đội bóng Bắc Âu tiếp tục thua Xứ Wales 1-2 dù từng vượt lên dẫn trước. Haaland và Odegaard chưa thể kéo cả tập thể thoát khỏi khó khăn.
Hàng thủ Na Uy cũng để lộ nhiều khoảng trống khi thủng lưới ở cả 3 trận gần nhất. Trước một Bồ Đào Nha đang hưng phấn và được chơi trên sân Dragão, nhiệm vụ giành điểm của thầy trò Ståle Solbakken vì thế càng trở nên khó khăn.