Hơn 11 năm không ngủ, người phụ nữ ở Quãng Ngãi vẫn vui vẻ, lạc quan

Tại Bình Sơn, Quảng Ngãi, có một người phụ nữ hơn 11 năm không ngủ nhưng vẫn luôn vui vẻ, lạc quan và đầy sức sống. Đó là chị Trần Thị Lựu, 37 tuổi.

Khi bắt đầu câu chuyện trên một kênh YouTube, chị Lựu khẳng định: “Chuyện tôi không ngủ suốt 11 năm trời là sự thật, không hề bịa đặt hay thêu dệt để ‘câu view’, ‘câu like’. Nhiều người khi nghe chuyện này cũng sửng sốt lắm bởi ở tôi không hề toát lên vẻ thiếu ngủ. Nếu để ý kỹ sẽ thấy quanh mắt của tôi có quầng thâm, làn da cũng nám nhiều. Trước đây tôi trắng hồng, gương mặt chẳng có một chút khuyết điểm nào cả”.

screenshot-2024-06-30-000341-1719680821.png

Làn da của chị bị ảnh hưởng do bệnh mất ngủ "kỳ lạ" 

Ban đầu, chị Lựu nằm ngủ nhưng nước mắt cứ chảy dù không có chuyện gì buồn bã hay đau thương. Dù chị cố ngăn dòng nước mắt nhưng không được, đành nằm suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia. Từ đó, chị bắt đầu chuỗi ngày không ngủ được khiến chồng con và gia đình lo lắng, không biết có chuyện gì đang xảy ra.

“Tôi cố gắng tự đưa mình vào giấc ngủ bằng cách nghe nhạc du dương hoặc đếm cừu. Nhưng nó không ăn thua, mắt có thể mỏi nhưng tâm trí vẫn tỉnh táo, không tài nào ngủ được. Tôi đành buông xuôi, đêm đến là nằm im cho chồng con ngủ. Dù không ngủ nhưng tôi vẫn nằm trên giường để cơ thể được nghỉ ngơi, thư giãn. Tâm trí tỉnh táo đến mức độ không thể hiểu nổi”, chị Lựu tâm sự.

Thấy vợ không ngủ, chồng chị Lựu tìm đủ mọi bài thuốc, từ nam đến tây, mua về cho vợ uống với hy vọng chị sẽ tìm lại được giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, tất cả đều không có tác dụng. “Anh động viên tôi rất nhiều. Tối nào anh cũng khuyên tôi hãy bình tâm rồi nhắm mắt để lạc vào giấc ngủ. Vậy mà tôi không làm được, đành bảo: ‘Anh cứ ngủ đi! Em sẽ nằm im ở bên cạnh anh’. Khi anh ngủ, tôi bắt đầu nghĩ ngợi về lý do vì sao mình lại mất ngủ như thế. Tôi quyết định đến bệnh viện thăm khám”, chị Lựu nhớ lại.

Chị đã đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi để khám và được chẩn đoán bị rối loạn giấc ngủ, được bác sĩ cho thuốc về uống. “Tôi có uống thuốc mà bác sĩ kê nhưng tác dụng phụ khiến đôi chân đau nhức không thể đi lại được. Lúc đó tôi thèm ngủ quá nên cứ uống thuốc cho đến khi tưởng mình sẽ chết mới dừng lại.

Một thời gian sau, tôi tìm đến phòng khám của bác sĩ ở thành phố để xem có phải bị trầm cảm sau sinh. Họ bảo không và cho thuốc về uống. Tôi uống vô thấy khỏe, ngủ được nhưng chỉ cần quên một bữa là lại thức trắng đêm”, chị bộc bạch. Sau đó, chị gặp lại bác sĩ để hỏi vì sao dừng thuốc lại không ngủ được. Họ tiếp tục tăng liều, chị theo thêm vài tháng nhưng sau đó ngừng vì lo ngại sẽ hại sức khỏe và tốn kém nhiều.

Hơn một thập kỷ không ngủ, chị Lựu vẫn luôn toát lên thần thái tự tin và tinh thần lạc quan. Chị không ngần ngại chia sẻ rằng mình luôn sống tích cực bởi quan niệm đời người sống được bao nhiêu mà buồn phiền. “Nhưng tôi có nhiều bệnh lắm. Ví dụ như mụn ở mặt quanh năm suốt tháng, xương nhức mỏi và dạ dày bị đau. Có lẽ vì không ngủ được nên mới phát sinh những bệnh đó”, chị Lựu tâm sự.