Cuộc cạnh tranh giành chữ ký của tiền vệ trẻ Carlos Baleba đang trở nên gay cấn khi Tottenham Hotspur chính thức nhập cuộc, đối đầu trực tiếp với Manchester United. Động thái này thể hiện rõ sự quan tâm của tân HLV Thomas Frank dành cho tài năng 21 tuổi đang khoác áo Brighton. Không chỉ có Spurs, Liverpool cũng đang âm thầm theo dõi tình hình và sẵn sàng nhảy vào cuộc đua bất cứ lúc nào.
Dẫu vậy, Manchester United hiện đang nắm giữ lợi thế lớn khi Baleba được cho là ưu tiên chọn Old Trafford làm điểm đến tiếp theo. HLV Ruben Amorim xem tiền vệ người Cameroon là mảnh ghép quan trọng để nâng cấp tuyến giữa, và việc cầu thủ này "bật đèn xanh" càng củng cố vị thế của Quỷ đỏ trên bàn đàm phán. Thậm chí, thương vụ này còn được cho là có ảnh hưởng đến tương lai của chính Amorim tại CLB.

Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất lúc này chính là mức giá chuyển nhượng. Brighton không muốn để ngôi sao của mình ra đi giữa mùa giải và chỉ sẵn sàng đàm phán nếu nhận được lời đề nghị vượt ngưỡng 100 triệu bảng – một con số quá cao cho kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Với mức giá khủng như vậy, nhiều khả năng cuộc chiến giành Baleba sẽ chưa thể ngã ngũ trong tháng Một. Thay vào đó, mùa hè năm sau mới là thời điểm bùng nổ thực sự của thương vụ này, khi các ông lớn sẵn sàng chi đậm để sở hữu viên ngọc quý của Brighton.